Bạn Nguyễn Thị Thu chia sẻ: Mình tên Thu, năm nay mình được 28 tuổi và chồng yêu của mình tên là Tuấn, 31 tuổi. Chúng mình quen nhau vào ngày 5/7/2013, trong chuyến picnic của trường anh tổ chức. Cô bạn mình làm cùng anh, cùng đi picnic với anh nên đã gọi mình đến cùng. Vốn là người mê chơi nên mình đồng ý.
Đêm đó, chúng mình tụ tập trên biển, mình được xếp ngồi cạnh anh. Anh mời mình một quả trưng gà, anh bóc cho mình nhưng mình bảo: "Em không ăn lòng đỏ đâu, anh ăn hộ em nhé". Thế là anh đồng ý. Từ đó, anh thường để ý tới mình. Anh còn phát hiện ra mình đeo thánh giá, thế là mình lại có điểm chung nữa là cùng theo đạo.
Sáng hôm sau mình về, chúng mình chỉ chào hỏi nhau cho phải phép, nhưng rồi mình nhận được tin nhắn của anh bảo về mình về cẩn thận. Từ đó, qua điện thoại, cùng mình đã làm quen, rồi yêu nhau. Và tới ngày 26/4 này là ngày mình theo anh về dinh. Cảm ơn quả trứng mọi người đã tạo cơ hội cho mình và anh gặp nhau và cảm ơn quả trứng đã cho anh nhìn thấy mình để tiến đến bến bờ hạnh phúc.






























* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.