Phải nói đến ngày 2/8/2009 là ngày tôi và em gặp nhau. Cô ấy nhút nhát lắm, cô ấy hồn nhiên và vô tư lắm, cũng chính vì điều đó mà từ từ tình yêu trỗi dậy trong tôi. Tôi tự hứa tôi sẵn sang hy sinh tất cả để đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho em.
Rồi thời gian cứ trôi, tình yêu của hai chúng tôi dần dần được nung nấu và phát triển. Bên cạnh đó, cũng có nhiều chuyện xảy ra, hai đứa cứ cãi nhau hoài nhưng mỗi lần giận nhau là mỗi lần tôi sợ mất em, tôi là con trai mà nước mắt cứ rơi từng giọt, từng giọt. Nhớ đến cái ngày đó, tôi không nhớ rõ là ngày mấy nữa, tôi và cô ấy cùng đi siêu thị, cũng vì sự vô tư và hồn nhiên của cô ấy mà tôi giận. Tôi hét rất lớn và tôi cũng có những hành động không tốt với cô ấy. Nhưng cũng qua ngày hôm sau thôi là tôi suy nghĩ lại, tôi không có lỗi nhưng tôi cũng xin lỗi vì một điều duy nhất là tôi sợ mất em, mất người mà tôi yêu nhất.
Kể từ lúc đó, chúng tôi ít cãi vã, tôi chăm sóc và lo lắng cho em nhiều lắm từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, tôi yêu em nhiều lắm. Nhưng mãi đến ngày 28/3/2010, tôi cùng cô ấy gần gũi, tôi đã không kiềm chế được, tôi muốn quan hệ với cô ấy. Tôi biết cô ấy còn học nên không chấp nhận nhưng vì lý trí không ngăn lại được... Cô ấy giận tôi và mách lại cùng gia đình. Vì vậy, tôi bị gia đình cô ấy la cho một trận, tôi vì sĩ diện nên tránh mặt luôn, đến nay đã được 8 tháng rồi. Nhưng trong lòng, tôi không bao giờ quên cô ấy. Trong khoảng thời gian này, tôi hay gọi điện thoại, nhắn tin hay chạy đến cô ấy mà nói: “Trang Thanh à, hãy tha thứ cho anh, anh yêu em nhiều, anh mãi mãi mong chờ em đổi ý” nhưng tôi không can đảm, tôi thật là ngốc quá!
"Em à, anh nói thật lòng mình, có nhiều đêm anh nhìn hình em qua điện thoại mà lòng bồi hồi xao, xuyến, có lúc rơi nước mắt, tiếc cho mình và cuộc tình tốt đẹp của chúng ta. Nếu vô tình em đọc được thì hãy thông cảm và hiểu anh. Anh không phải là thằng sở khanh đâu, anh yêu em nhiều lắm! Em là lẽ sống của đời anh. Nhưng anh mất em thật sự rồi, anh hứa sẽ tự đứng dậy và làm việc tốt. Anh chúc em học giỏi nha! Anh mãi yêu em - người mà anh chắc không quên được trong cuộc đời này".
MC