Bạn Nguyễn Thị Hải chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ tôi chuẩn bị rất chu đáo trong lần đầu gặp gỡ. Tôi đến tiệm chăm sóc sắc đẹp để trang điểm và mặc chiếc áo dài truyền thống của người con gái Việt Nam.
Mọi người vẫn hay cho rằng tình yêu qua Internet nhiều khi không thật, nhưng tôi tin anh từ những ngày đầu trò chuyện qua Internet, cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu rằng tại sao chúng tôi lại tìm đến được với nhau? Chắc do duyên số đã định từ nhiều kiếp trước vì thế anh đã tạm dừng công việc của công ty lặn lội 22 giờ ngồi trên máy bay để tìm đến với tôi. Sau 16 ngày ở Việt Nam, tôi đưa anh thăm một số điểm du lịch ở Sài Gòn rồi chúng tôi bay ra Nha Trang, Hà Nội và thăm gia đình tôi tại Thái Nguyên.
Sau chuyến sang thăm tôi lần đầu tiên tại Việt Nam cho đến hôm nay 31/10, anh đã sang Việt Nam 4 lần. Nhưng mỗi lần chia tay tại sân bay là những lần cả hai chúng tôi cùng ướt đẫm nước mắt. Lần chia tay gần đây nhất đến với chúng tôi là 4 ngày trước khi tôi gửi bộ ảnh này đến các bạn.
Tôi gửi đến báo ngoisao.vnexpress.net bộ ảnh cưới của chúng tôi chụp vào tháng 5, địa điểm chụp tại Thái Nguyên. Chúng tôi dự tính kết hôn vào tháng 5/2011 sau khi đã làm đủ thủ tục, các giấy tờ cần thiết và làm đám cưới vào ngày 11/11/2011. Tôi rất hạnh phúc khi biết mình đã chọn được một người yêu thương và chăm sóc cho mình thật lòng. Anh là một người hài ước, chu đáo, thông minh và sống rất tình cảm".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là thẻ chăm sóc da mặt Placencare trị giá 1 triệu đồng tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.