Chúng mình thực hiện bộ ảnh cưới này vào ngày 11/12 ở Vị Xuyên, Hà Giang. Bộ ảnh này chưa qua chỉnh sửa một tẹo nào cả. Hôm đi chụp ảnh cưới trời gió lạnh quá nhưng được chụp ảnh cưới cùng ông xã nên mình quên hết lạnh, cứ cười toe toét thôi.
Tên bộ ảnh đặc biệt như vậy cũng vì lý do đặc biệt. Khi mình và ông xã đang trong thời gian hẹn hò thì ông xã hay hẹn mình ở cầu thang. Và có một lần ông xã nhắn tin cho mình hẹn ra nói chuyện: "Em không ra anh không về" thì lại nhắn nhầm vào số máy của người khác và mình thì chẳng biết gì còn anh ấy thì ngồi đợi đến nửa đêm, lâu quá cũng phải về. Tình yêu của chúng mình thế đó, giản dị thôi nhưng rất đặc biệt. Mình yêu ông xã lắm và ông xã cũng vậy! Mình chia sẻ ảnh mọi cùng xem để niềm vui nhân lên nhé!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.