Khi mới quen biết mình hay đùa anh là "mật ngọt thì chết ruồi", nhưng ai ngờ rằng mình cũng bị chết bởi những lời mật ngọt của anh, từ đó tụi mình có biệt danh anh là "mật ngọt" còn mình là "ruồi nhỏ" của anh.
Tụi mình quen nhau đã gần 3 năm rồi, chuyện tình cảm đến như duyên nợ vậy, chắc tụi mình mắc nợ nhau nhiều lắm nên giờ mới nên duyên vợ chồng đây. Mình và anh có vẻ rất khắc khẩu, rất hay cãi nhau như chó với mèo vậy, nhưng lạ lắm, xa nhau thì nhớ nhau nhiều lắm.
Nếu có ai hỏi tại sao hai đứa lại đến với nhau thì đến bây giờ cả mình và anh cũng không có câu trả lời nữa. Nhưng có một việc rất tình cờ xảy ra đã để mình nhận thấy tình yêu ở anh và cảm thấy được che chở khi ở cạnh anh, lúc đó mình mới biết mình có tình cảm với anh nhiều đến vậy.
Mình gửi ảnh dự thi xem như là món quà cưới muốn gởi đến anh với lời nhắn rằng: "Anh sẽ mãi là trụ cột cho gia đình nhỏ bé này, em là chỗ dựa tinh thần cho anh vững bước trên con đường sắp tới và theo thời gian tình yêu chúng mình sẽ luôn vẹn nguyên như thưở ban đầu anh nha! Gia đình "mật ngọt" và "ruồi nhỏ". Yêu anh!!! Forever!!!".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.