Bạn Đào Thị Tuyết Trinh chia sẻ: 8 năm, 2 tháng, 6 ngày tìm hiểu nhau, vượt qua mọi thử thách, xa có, gần có, có lẽ đã đủ dài để mình kết thúc bằng màn cầu hôn trên chiếc cầu tuyệt đẹp giữa biển của anh dành cho em.
Anh là vậy, luôn thích đem lại cho em những điều lãng mạn và đầy bất ngờ. Giống như khi lần đầu tiên anh tỏ tình với em, qua điện thoại vào lúc 12h00' đêm. "Bé Trinh ơi, anh thích em mất rồi". Vậy đó, em thật sự bất ngờ, ai mà tin một người thường xuyên gặp và đi chơi chung trong nhóm bạn nhưng chưa một lần nhìn trộm em hay tỏ ra quan tâm em lại thầm thương trộm nhớ em như vậy chứ.
Yêu nhiều như vậy nhưng cũng không ít lần sóng gió tưởng như muốn buông tay nhau nhưng do anh nắm tay em chặt quá, em không mở ra được hay là do em không muốn bàn tay mình lạnh lẽo nên không buông em cũng không biết nữa. Chỉ biết là, giờ đây khi đã trải qua cuộc sống hôn nhân một năm rồi em và anh mới dần nhận ra cái tôi quá lớn của mỗi người chỉ làm nhạt màu cuộc sống của họ, rộng lượng và vị tha mới làm cuộc sống mình ý nghĩa biết bao phải không anh?
Em đăng ký dự thi ảnh cưới của mình không với mong muốn phải có được giải thưởng mà em chỉ mong khi được đăng tải đây sẽ là món quà ý nghĩa em dành tặng anh sau một năm mình chung sống với nhau. Đã nắm tay em đi suốt một hành trình dài vậy rồi mình cùng nắm chặt hơn nữa không buông để khám phá hành trình tình yêu của mình đến cuối cuộc đời này, anh nhé!






























* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.