Thời gian cứ thế trôi đi nhanh quá nhưng mãi cho đến bây giờ em mới chấp nhận sự thật là anh không yêu em mà chỉ là đùa giỡn với tình cảm của em mà thôi, viết ra những lời này tim em như thắt lại chỉ khi nào ta thực sự yêu thì mới cảm thấy đâu như thế nên điều này chứng minh em đã yêu anh nhiều lắm.
Lí trí không cho phép em ngu muội phải làm mọi cách để có bằng được anh cho dù làm tổn thương người khác, không cho phép em cứ mơ tương về một tình yêu không có thực, em đã đặt tình yêu của em nhầm chỗ đó là lỗi do em. Không biết những lời anh từng nói là thật hay giả nhưng cũng cảm ơn anh vì đã cho em biết tình yêu là như thế.
Người ta nói rằng ta bỏ ra từng đó thời gian để yêu sâu đậm một người thì phải mất gấp đôi để quên được điều đó. Em sẽ bỏ ra gấp đôi thời gian yêu anh để quên anh. Em đã delete số điện thoại và sẽ không gọi điện hay nhắn tin cho anh những lúc buồn hay vui nữa. Em sẽ giấu sự đau đớn nhớ thương anh đằng sau nụ cười để cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Bé của U Bi.
Như Sa