Mình làm ở Trung tâm Hạt nhân, còn anh làm Ngân hàng, mỗi người một ngành khác nhau. Hai đứa mình quen và đến với nhau được là nhờ duyên, vì mình mới vào Sài Gòn làm việc từ tháng 3 mà giờ chúng mình đã nên duyên vợ chồng.
Vào ngày 31/3, chúng mình quen nhau qua một cuộc điện thoại. Trước kia, chúng mình chưa hề biết nhau nhưng ngay lần gặp đầu tiên, chúng mình đã yêu nhau. Sau 5 ngày gặp gỡ, chúng mình quyết định đặt vé máy bay về ra mắt gia đình vào dịp 30/4. Từ đó, tình yêu cứ lớn dần lên.
Những tin nhắn, sự quan tâm chăm sóc của anh ấy làm mình thấy ấm áp và bình yên. Mà với mình, tình yêu là khi ta tìm được sự bình yên, ấm áp thực sự khi ở bên cạnh một người nào đó. Chính anh là người đã đem tình yêu đến với mình. Sau 2 tháng về nhà ra mắt, chúng mình đã đi chụp ảnh cưới và chuẩn bị cho hôn lễ. Chúng mình như sinh ra là để dành cho nhau và ở bên nhau là duyên trời định vậy. Mình cảm ơn định mệnh và cảm ơn anh.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.