Bạn Dương Thị Hồng Kong chia sẻ, ngày em nhận lời, chấp nhận mở cửa trái tim cho anh cơ hội cũng là ngày em đang thu dọn hành lý về quê đón Tết Nguyên Đán. Em nhớ như in cách đây hai năm, vào ngày mùng hai Tết, trời mưa to, gió lớn, một mình anh lặn lội hơn 60 km tìm về nhà em để đón em lên đi làm và cũng là lần đầu tiên anh về nhà em.
Thương anh vì tuổi tác của hai đứa mình có sự chênh lệch, anh 26 tuổi còn em 27 tuổi. Em sợ sau này có con thì em sẽ già hơn anh, em sợ gia đình anh không chấp nhận em về phần tuổi tác. Từ ngày yêu nhau, cả hai đã cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, công việc, gia đình.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua, chuyện gì đến cũng đã đến. Ngày mà em đã mong chờ rất lâu. Nó như là một giấc mơ. Ngày mà cả hai gia đình chấp thuận và bàn bạc để tổ chức lễ thành hôn - vu quy cho chúng mình.
Và cũng nhờ vậy mà tình yêu của hai chúng mình được đưa đến bờ hạnh phúc. Giờ đây em thật sự đã được hạnh phúc khi được bên anh. Mãi mãi, suốt cuộc đời mình luôn ở bên anh, cùng anh đi trên con đường mà cả hai đã chọn.


























* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu Chăn ga gối đệm Edelin và đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng cùng các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.