Mình là Hoàng Hà, mình sinh năm con rồng, ông xã mình tên là Huy Phong, sinh năm Giáp Tý. Mình vào Nha Trang sinh sống và làm việc trong nhà của cậu ruột anh. Lúc đó anh còn đi làm xa cách mình nửa vòng trái đất, mình và anh cũng chưa gặp nhau. Mình sống cùng người thân của anh gồm có ông bà ngoại, cậu mợ và các em.
Mọi người trong gia đình anh đều quý mến mình, bà ngoại của anh mới ngỏ ý làm mai anh cho mình. Mỗi lúc anh gọi điện về hỏi thăm ông bà, bà thường kể về mình cho anh nghe, cũng từ đó anh để ý và muốn làm quen với mình. Hai đứa có cơ hội nói chuyện, gặp nhau trên yahoo chính là nhờ công to lớn của cậu em con cậu mợ. Cậu em tạo cho mình một cái nick yahoo mới rồi ép nick của anh vào, mỗi tối thấy anh đỏ nick là cậu em cứ điện thoại ra bảo chị ơi lên mạng anh Phong gặp.
Cứ như thế tối thứ 7 tuần nào chúng mình cùng lên mạng nói chuyện. Tình yêu bắt đầu từ lúc nào không biết. Hai năm yêu nhau qua giới thiệu người thân, qua điện thoại, qua yahoo, cách xa nhau nửa vòng trái đất bọn mình chưa một lần gặp mặt, chỉ được thấy nhau qua những bức hình gửi qua mạng. Chỉ có thế thôi mà mình thấy anh thật gần gũi, mình thấy chúng mình có duyên phận với nhau.
Lần đầu tiên chúng mình gặp nhau là tết năm 2009 anh được về phép, chưa gặp nhau lần nào nhưng đã yêu nhau được hai năm, hai chúng mình không thấy có khoảng cách nào. Lần đấy anh về chúng mình ra mắt hai bên gia đình. Anh lại đi tiếp hai năm nữa, chúng mình phải chờ nhau thêm 2 năm. Đến ngày 11/11 vừa rồi chúng mình quyết định đến với nhau bằng một đám cưới ấm cúng, có đầy đủ bố mẹ hai gia đình, họ hàng, bạn bè.
Chúng mình đã lưu lại những kỉ niệm đẹp đẽ của tình yêu bằng bộ ảnh cưới tại bãi biển Nha Trang xinh đẹp và thơ mộng.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ
tại đây.