Mình là Bùi Hoàng Quốc Khoa và cô dâu của mình là Dương Thị Hồng Duyên. Mình muốn gửi tâm sự tới người bạn đời yêu dấu: "Khi anh còn là một sinh viên du học Hà Lan, anh thường ngồi Internet hàng ngày để tán gẫu cùng bạn bè. Một lần anh tình cờ vào blog Yahoo 360 và anh mời em qua blog anh chơi. Em đã đến như một người bạn. Em trao đổi cùng anh mọi điều từ những câu chuyện thường ngày của em và của anh.
Thời gian thấm thoát qua mau, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, anh chợt nhận ra, em là một nửa của anh và anh đã nói lời yêu em từ giây phút đó. Em lưỡng lự từ chối, và một ngày em nói lời hờn trách: "Sao anh không nhận ra tình yêu của em, khi em từ chối anh". Lúc đó anh mới hiểu, hóa ra con gái nói lời yêu như thế.
Từ lúc ấy, chúng mình đã yêu nhau, nhưng không thể gặp nhau, dù chỉ một lần, vì anh ở Hà Lan và em ở Việt Nam. Tình yêu đôi ta mặn nồng, mặn nồng hơn bất chất sự xa cách về không gian và thời gian. Ba năm sau, mùng 3/10/2009, anh trở về nước để lần đầu gặp người anh yêu trên mạng. Em đón anh trong cái nóng như thiêu như đốt của Sài Gòn. Anh nghĩ: "Anh sẽ chạy thật nhanh đến bên em để tặng em một cái hôn nồng thắm sau bao năm xa cách", nhưng lúc ấy anh run quá, chỉ dám hôn nhẹ lên môi em.
Anh cảm tưởng không gian và thời gian đứng lặng cho tình yêu mình trở nên vĩnh cửu. Rồi thời gian thực tế đã đến, anh cùng em lên xe taxi để về với gia đình của mình. Cả hai lên kế hoạch chụp ảnh cưới từ giây phút gặp nhau ấy cho đến ngày mình lấy nhau, ngày 01/05/2011, bằng chính cái máy ảnh nhỏ của anh với công cụ hỗ trợ chụp ảnh là cây tripod.
Cây tripod đã đi theo đôi ta trên khắp nẻo đường trong suốt gần 2 năm, nào thành phố Sài Gòn thân yêu, nào Củ Chi quê hương của em và Di Linh, quê hương của anh, rồi đến Vũng Tàu, Đà Lạt... Mỗi nơi đôi ta đến, ta lại khoác lên chiếc áo cưới đẹp nhất, đó chính là "chiếc áo cưới tình yêu".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 10 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Trali trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.