"Mình và ông xã là bạn học thời phổ thông, không hiểu từ khi nào mà cả hai thấy mến nhau và tình yêu bắt đầu từ đó. Trải qua 6 năm yêu nhau, mùa đông này mình bước lên xe hoa về làm vợ ông xã. Từ lúc yêu nhau cho tới giờ, không ít lần hai đứa cãi nhau, giận dỗi rồi chia tay nhưng cuối cùng tình yêu chân thành đã chiến thắng. Vì cả hai đều sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên chúng mình quyết định chụp ảnh cưới ở đây - vào một ngày mùa đông hơn nữa mình rất yêu sông Hồng nên bộ ảnh cưới được chụp tại bãi nổi và lối vào Cipucha.
Anh à, trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng chúng mình cũng được thành vợ thành chồng. Dẫu biết rằng từ tình yêu đến hôn nhân là khoảng cách khá xa nhưng em vẫn luôn mong rằng chúng mình mãi yêu nhau, sống hạnh phúc bên nhau tới đầu bạc răng long. Nếu có lúc nào chúng mình có giận dỗi hay cãi nhau thì cũng đừng lâu quá nhé, anh hãy là người nhường nhịn và bao dung em nhé. Yêu anh rất nhiều. Vợ yêu của anh".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |