Hai bọn mình đã yêu thương nhau gần 2 năm rồi. Trong 2 năm ở bên nhau ấy có rất nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, có lúc giận hờn tím mặt, có lúc hạnh phúc vô bờ bến. Vợ tương lai của mình là một người nhẹ nhàng, vui tính và hiền lành nhất mà mình từng biết. Chúng mình quen nhau vào cuối tháng 6/2010, trong một buổi chiều của mùa hè với cái nóng của miền trung. Nhưng vào hôm mình thổ lộ tình cảm với em thì trời lại mưa tầm tã.
Đó có phải là "duyên số " không? Mình thường hỏi vợ sắp cưới như vậy. Và cô ấy trả lời bằng một nụ hôn. Cảm ơn vợ yêu dấu! Ngày 30/12 sắp tới, chúng mình sẽ làm lễ thành hôn, chính thức trở thành vợ chồng, về chung một mái nhà. Mình và vợ tương lai rất hồi hộp chờ đến ngày đó. Hai chúng mình rất vui và hạnh phúc. Mong các bạn chúc phúc cho chúng mình nhé
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.