Mình thích coi những bộ phim tình cảm ướt át và thường khóc theo phim, nhưng mình không tin những mối tình gặp đầy phong ba bão tố trong phim là sự thật, mình nghĩ nó hư cấu thêm. Không biết có phải vì vậy không mà mối tình của mình trải dài 6 năm với đủ mọi khó khăn và thử thách!
Tụi mình học chung lớp nên việc đến với nhau cũng hết sức tự nhiên, mình quen anh, rồi chờ đợi anh, và gặp rất nhiều khó khăn từ gia đình. Cả hai đã nếm qua đủ mọi đắng cay và cho đến hôm nay cả anh và mình đều cảm thấy nó như một phép màu, cứ như một câu chuyện cổ tích với kết thúc thật có hậu. Mình thầm cảm ơn và trân trọng tất cả và cũng không quên cảm ơn anh: "Cảm ơn anh đã luôn bên em trong những lúc khó khăn nhất, hy vọng sẽ mãi bên anh đến suốt cuộc đời này, tình đầu và hãy là tình cuối của em nhé!".
Thời gian để chuẩn bị tiệc cưới, chụp hình và tất cả chỉ vỏn vẹn một tháng và album hình này được chụp ngày 13/11 tại Nhà Thờ Đức Bà và ở Phú Mỹ Hưng. Thật sự thì mình rất hài lòng. Xin chúc cho các cặp tình nhân đã yêu, đang yêu và sẽ yêu sẽ có một kết thúc có hậu, một tình yêu đẹp và mãi hạnh phúc !
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.