Nếu có ai nói tình yêu là sự kỳ diệu và cũng là duyên nợ thì điều đó hoàn toàn đúng với hai đứa mình. Bởi lẽ, để có được mái ấm nhỏ như hôm nay mình và anh cũng đã trải qua muôn vàn khó khăn và thử thách mà trên hết là sự hy sinh của anh.
Nói như vậy bởi vì anh đã chấp nhận rời bỏ quê hương để theo quê vợ. Đối với mình đó là một sự hy sinh lớn lao. Vì tình yêu mãnh liệt, vượt qua bao ngăn căn của gia đình anh đã theo mình về một nơi hoàn toàn lạ lẫm, ở đó chỉ có người quen duy nhất chỉ là vợ. Cũng chính vì thế mà mình càng thấy yêu anh nhiều hơn.
Số phận đã cho mình gặp anh ngay khi bước vào giảng đường đại học. Nhiều người bảo rằng tình yêu thời sinh viên không thể đi đến kết thúc được nhưng mình không tin vào điều đó và cuối cùng mình đã chứng minh điều ngược lại. Mình tin ở tình yêu đích thực, nó sẽ giúp ta làm được những điều tưởng chừng không thể. Vì thế, mình mong rằng các bạn cũng hãy luôn tin tưởng ở tình yêu nhé.
Mình mồ côi cha từ khi còn rất bé nên luôn thiếu thốn tình cảm của người cha. Từ khi gặp anh, mình được anh chăm sóc, vỗ về, dạy bảo như một người cha, người anh. Nhiều lúc anh đùa rằng anh là siêu nhân của em đó, vừa là anh, vì mình không có anh trai và là chồng nữa. Từ khi quen anh mình đã thay đổi hẳn, từ một cô bé rụt rè, nhút nhát và rất bướng bĩnh trở thành người vui vẻ, hòa đồng và chín chắn hơn vì mình thua anh những 4 tuổi.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 10 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Trali trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ
tại đây.