"Mình và anh gặp nhau tại bar, anh là manager ở đó, nhìn anh bảnh trai, nói chuyện với mình cũng dễ thương nên mình cho số fone làm quen. Rồi hẹn đi uống nước, hôm ấy trời mưa mà anh không đi xe nên mình đưa anh đi làm. Tự nhiên ngồi sau anh mình thấy ấm áp lạ lạ. Thế rồi chúng mình yêu nhau và quen được 10 tháng thì chúng mình kết hôn.
Tình yêu dù sóng gió thế nào chúng mình vẫn đi qua và tin tưởng nhau. Ngày sinh nhật tròn 20 tuổi là ngày hạnh phúc nhất vì nghe được lời cầu hôn của anh, không có hoa, không có nhẫn, không có bàn tiệc lãng mạn, anh chỉ dành cho mình cái ôm siết chặt, lời cầu hôn thầm thì bên tai.
Dù chỉ là sinh viên năm hai (PUF), còn 1 năm nữa mình mới ra trường, mình vẫn đồng ý làm vợ anh, và bây giờ mình hạnh phúc bên người chồng luôn chăm lo cho vợ. Nhà thờ Đức Bà và Dinh Độc Lập là nơi chứng minh cho tình yêu đầy niềm vui hạnh phúc của mình vào tháng 5".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |