Mình và anh ấy quen nhau từ rất lâu và lúc ấy cũng chưa có thể gọi là tình yêu vì hai đứa còn quá trẻ. Mình biết anh khi anh từ Long An lên Thủ Đức tìm việc làm ở tuổi 20. Khi ấy mình chỉ là cô bé học cấp 2. Thời gian biết anh thật ngắn ngủi, anh chuyển chỗ ở cũng như việc làm. Nhưng anh cũng thường xuyên gọi điện và nhắn tin để hỏi thăm. Vậy mà suốt 7 năm trôi qua, mình cứ tưởng đó chỉ là lời hỏi thăm bình thường. Không ngờ anh ấp ủ tình yêu với mình bấy lâu nay.
Mình và anh gặp lai nhau đúng vào ngày mình thi Cao Đẳng. Đó là một bất ngờ, bây giờ anh đã là tài xế taxi, anh không thay đổi gì nhiều nhưng ánh mắt vẫn nhìn mình như 7 năm về trước. 3 năm gặp lai nhau không biết tình yêu đến từ bao giờ. Cứ thế trôi qua, hôn lễ của chúng mình sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới.
*
Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.