Mình là Thu Hương, chồng mình là Trang Công. Chồng sắp cưới của mình có một cái tên thật lạ đúng không. Mình cảm nhận tình yêu của anh ấy cũng lạ lùng và đặc biệt như cái tên của anh ấy vậy. Suốt 3 năm đầu yêu nhau, mình không dám nói với bố mẹ, để rồi mình đã bị mắng và khuyên ngăn rất nhiều từ gia đình.
Ngày anh ra trường, anh phải về Sơn La làm việc, nhưng hai đứa vẫn thế, vẫn gọi cho nhau mỗi ngày, và một tuần vẫn giận nhau 5 lần. Cứ trung bình một tháng anh lại từ Sơn La xuống Hà Nội thăm mình. Được hơn một năm thì anh quyết định xa gia đình để gắn bó với mình.
Hai đứa mình quyết định lập nghiệp ở Vĩnh Phúc. Hai năm sau, chúng mình tiếp tục chiến lược "tấn công nhanh, hạ gục gọn" bố mẹ mình bằng sự chân thành, nhiệt tình của anh. Và chúng mình đã nhận được sự đồng ý của hai bên.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 10 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Trali trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ
tại đây.