- Chị và Quang Dũng đã gặp nhau như thế nào?
- Trước đây tôi cũng đã biết Dũng qua các chương trình biểu diễn chung trên sân khấu nhưng không mấy ấn tượng lắm vì Quang Dũng là người khá khép kín. Dũng có đến xem live show "Búp bê đẹp xinh" của tôi mà chỉ sau này xem video tôi mới phát hiện ra. Đến mùa đông năm ngoái thì có dịp đi lưu diễn chung ở châu Âu. Suốt mấy ngày đầu cũng ít có giao thiệp với nhau. Nhưng vài ngày sau thì cả đoàn rất thân và chăm sóc nhau rất tận tình. Dũng là người quan tâm tôi nhất trong đoàn làm cho tôi thấy mình bị rung động. Có dịp ngồi tâm sự tất cả chuyện đời, chuyện nghề thế là phát giác ra 2 người có rất nhiều sự đồng cảm. Và hình như Dũng cũng đã "để ý" tôi từ lâu lắm rồi, còn kể cho tôi nghe ngày đầu tiên Dũng gặp tôi ở đâu và... mặc trang phục như thế nào, hát bài gì, ai chở tôi... Về nước thì có nhiều dịp gặp gỡ nhau hơn. Rồi từ từ chúng tôi thân nhau lúc nào không biết!
![]() |
Luôn bên nhau. |
- Nhiều người cho rằng Quang Dũng và Thanh Thảo yêu nhau, thật ra chuyện này thế nào?
- Lúc đầu tôi bị choáng ngợp với lòng tốt của Dũng dành cho tôi, anh ấy đối xử rất lãng mạn và nhẹ nhàng. Làm việc chung với Dũng thú vị lắm, bởi mỗi khi cả 2 bàn tính việc gì thì rất là "ăn khớp", nảy sinh rất nhiều ý tưởng hay. Dũng đề nghị làm album chung với nhau sau khi thấy cả 2 đuợc khán giả ủng hộ nhiệt tình trong chương trình Giai điệu tình yêu. Thời gian đó vì phải hát chung và làm việc chung nên cả 2 thường xuyên đi chung và gần gũi nhau. Đôi lúc tôi cũng hoang mang không biết có phải mình đang yêu? Chỉ biết rằng 1 ngày không gặp Dũng tôi thấy dường như thiếu đi điều gì đó. Nhưng tôi rất ngại vì cả 2 đều hoạt động nghệ thuật, sẽ phải đương đầu với rất nhiều khó khăn trong công việc, chuyện tình cảm sẽ gây ảnh hưởng không ít đến cuộc sống. Vẫn biết rằng 2 người không thể thuộc về nhau, nhưng như đã thành một thói quen, mỗi lần bên cạnh Dũng tôi thấy mình tự tin hơn. Dũng như một động lực để tôi phấn đấu, tôi thấy dường như mình hát có cảm xúc hơn và đằm thắm hơn.
- Vậy mối quan hệ của chị và Quang Dũng bây giờ ra sao?
- Thật ra thì gần đây tôi ít có dịp hát chung với Dũng như trước và cũng không thường xuyên gặp gỡ Dũng. Khoảng cách đó một phần cũng vì cả 2 đều mệt mỏi với những thị phi, sợ hãi hạnh phúc bị dòm ngó và cảm thấy chưa kịp yêu nhau thì đã cách trở rồi. Dũng lại là người ít cởi mở nên muốn hiểu hết về Dũng cũng rất là khó. Vả lại, từ lúc anh ấy bắt đầu nổi tiếng thì công việc quá nhiều, tôi lại thường xuyên lưu diễn xa nên không có dịp gần gũi nhau như trước. Nhưng tôi tin rằng mình là người hiểu và luôn thông cảm với tất cả mọi hoàn cảnh của Dũng. Dù cho bất cứ điều gì xảy ra tôi vẫn mong tình bạn của 2 người là mãi mãi.
- Hai người đã từng hát chung với nhau rất lâu, vậy lý do không còn sự kết hợp này nữa là gì?
- Thời gian qua đối với 2 người là cả một kỷ niệm đáng nhớ. Có rất nhiều lý do xảy ra gần đây gây nhiều chuyện hiểu lầm đáng tiếc. Thậm chí gia đình tôi, những bạn bè thân của tôi đều không đồng tình với quan hệ thân thiết giữa tôi và Dũng. Tôi không vui gì khi biết những dư luận không hay về Dũng và cảm thấy Dũng đang rơi vào giai đoạn khó khăn nhất, rất cần người quan tâm, thông cảm và hiểu cho Dũng. Dù đúng hay sai thì Dũng cũng là bạn thân nhất của tôi. Tôi sẽ luôn là người chia sẻ cùng Dũng mọi khó khăn và vui buồn nếu anh ấy vẫn còn xem tôi là bạn. Mỗi người có một cuộc sống riêng, quyết định riêng, tôi luôn tôn trọng quyết định cuối cùng của Dũng.
- Có ý kiến cho rằng mối quan hệ giữa hai người chỉ để gây shock và nổi tiếng, chị nghĩ sao?
- Chưa bao giờ tôi hỏi Dũng vì sao lại thân với tôi và đối xử tận tình với tôi như vậy. Tôi chỉ biết mình cũng có lúc hạnh phúc và thật sự trân trọng tình bạn giữa 2 người. Tôi không thể thay Dũng nói lên tình cảm của anh ấy dành cho tôi và cũng không cần ai khác cảm nhận, tôi là người duy nhất cảm nhận đuợc tình cảm của Dũng, vậy là đủ. Thân với nhau khá lâu, dĩ nhiên cũng có nhiều sự thăng trầm, nhiều sóng gió. Mặc dù chưa bao giờ 2 người lớn tiếng cãi vã hay tranh luận gay gắt vấn đề gì, nhưng cũng đôi lần "âm thầm" giận nhau, và mỗi lần giận nhau thì chẳng may mà phải trả lời phỏng vấn về nhau thì không có "tình thương mến thương" gì hết. Chuyện thường tình thế thôi! Nhưng chính những thăng trầm đó đã gây nên sự hiểu lầm là 2 người đang cố tình tạo dư luận. Tôi thấy chẳng có lợi gì cả! Tôi đã có tên tuổi trước khi quen biết Dũng, không cần dùng cách này để nổi tiếng. Tôi mất dần các khán giả trẻ vì họ không thích sự kết hợp này. Đúng là cả 2 giúp đỡ và bổ sung cho nhau rất nhiều trong công việc nhưng tôi không nghĩ rằng đang lợi dụng lẫn nhau. Thật ra Dũng là người trầm tư, ít nói và ngại mọi người quan tâm chuyện đời tư. Tôi thì bất ngờ trước những thị phi nên rất lúng túng và đang hoang mang lắm!

Quang Dũng vẫn xuất hiện trong live show Nhớ trường xưa của Thanh Thảo.
- Nhưng mới đây Quang Dũng bất ngờ xuất hiện trong live show của chị, tại sao vậy?
- Thú thật là tôi ngại cả việc mời Dũng tham gia cùng trong các show diễn vì rất nhiều lý do. Nhưng khi Dũng đến để ủng hộ và tặng hoa thì tôi lại rất là vui! Biết Dũng cũng muốn hát tặng các bạn học sinh lắm nên tôi mời Dũng tham gia luôn các đêm sau của show "Nhớ trường xưa". Không thấy Dũng trả lời, nhưng đến đêm diễn thứ 2 sự có mặt của Dũng là món quà bất ngờ không chỉ cho khán giả mà cho cả tôi nữa. Những đêm sau đó thì tên của Dũng nằm trong danh sách khách mời chính thức....
- Hai người có dự định sẽ kết hợp với nhau nữa không?
- Chỉ cần có chương trình thích hợp thì tôi sẽ nhận lời hát cùng với Dũng những bài phù hợp với chất giọng cả 2. Gần đây 2 người đã hoà âm một vài ca khúc song ca rất là tâm đắc, hy vọng sẽ có dịp nào đó được hát tặng quý vị khán giả... Đây là những tâm sự thật lòng của tôi. Tôi không giải thích đuợc mình nói ra để làm gì, nhưng cũng vơi đi phần nào mọi ưu tư trong tôi gần đây. Thật ra, tôi cũng mong sau bài viết này, sẽ không còn dư luận về Quang Dũng và Thanh Thảo nữa. Tôi mong muốn mọi chuyện khép lại một cách thật êm đẹp cho cả 2 người để còn bước tiếp với những dự định trong công việc.
Cao Dương