Hiếu Hiền
Bạn có bao giờ nghĩ đến cảm giác của những người đồng tính khi mà họ không thể công khai mối quan hệ của mình? Tôi nghĩ, chắc họ phải vật vã, phải cam chịu lắm để có thể sống trong xã hội mà mọi người chưa có cái nhìn thiện cảm với người đồng tính.
Hãy thử so sánh, ta sẽ nhận ra rằng họ cũng như chúng ta. Họ có con tim để đập và khối óc để suy nghĩ. Họ sống và làm việc hăng say chứ không hề bệnh hoạn hay xấu xa như chúng ta vẫn tưởng. Chúng ta đừng nhìn họ như những tên tội phạm giết người hay những sinh vật lạ đến từ hành tinh khác. Sự kỳ thị đó khiến họ cảm giác cô độc, rồi họ tự tách mình ra khỏi cộng đồng và sống trong thế giới riêng của họ.
Tôi từng có cái nhìn ác cảm về họ nhưng sau một thời gian tìm hiểu và ở bên những người bạn đó, tôi cảm nhận rằng thế giới của họ rất tốt đẹp. Họ có ước mơ và cố gắng thực hiện mơ ước đó. Họ cũng yêu và cố gắng bảo vệ tình yêu. Tình yêu của họ thiên biến vạn hoá, cũng có sự phản bội, gian dối nhưng vẫn có sự thủy chung và lòng hy sinh.
Một người bạn nói với tôi: "Thế giới của những người đồng tính là một thế giới cô độc". Bởi vì tình yêu của họ không được sự ủng hộ của người thân và họ phải đối diện với cái nhìn khắt khe của dư luận. Nếu chúng ta đặt mình vào vị trí của họ, chúng ta sẽ thấy được họ phải chịu đựng như thế nào. Họ không thể nắm tay nhau hay thể hiện những cảm xúc ngọt ngào trong tình yêu trước mọi người. Họ phải che giấu thân phận để tránh cái nhìn soi mói của xã hội.
Chúng ta không thể trách họ, có trách thì trách tạo hoá trớ trêu đã khiến họ có sự khác biệt. Không ai trên đời này là xấu xa nếu họ biết phấn đấu để sống. Tôi hy vọng chúng ta sẽ bớt kỳ thị với những bạn đồng tính để họ có thể hoà nhập với cộng đồng.
Con đường là do mỗi người lựa chọn và bạn cần có lòng tin để đi hết con đường của mình. Mong các bạn trong "thế giới này" hãy nỗ lực phấn đấu để chứng minh rằng cuộc sống của các bạn là có ý nghĩa. Tình yêu của các bạn không ảnh hưởng gì đến nếp sống văn minh của xã hội vì các bạn đã sống hết mình, đã cống hiến hết mình.