
Huyền Diệu cùng HLV kiêm người yêu Hồ Nhất Thống.
Tình yêu vượt qua mọi khó khăn
Bi kịch xảy đến năm Nguyễn Thị Minh Lý lên 3, căn bệnh sốt bại liệt ngặt nghèo đã cướp mất của Lý cả hai chân. Nhưng sự bất hạnh ấy không bẻ gãy được ý chí vươn lên của Minh Lý. Từ cô họa sĩ với nét vẽ truyền thần, Lý đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ VĐV người khuyết tật Việt Nam và xuất sắc mang về cho Tổ quốc 5 tấm HCV tại ASEAN Para Games 2 và 3. Trong dịp thi đấu giải TTNKT toàn quốc tại Trung tâm TDTT Tân Bình (7/2004), Lý đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Nguyễn Hoàng Anh, HLV phó đội bơi lội Cần Thơ dẫn quân lên thi đấu, lần đầu tiên gặp Lý, anh đã hiểu rằng, đây chính là người bạn đời của mình. Thế là mùa xuân này, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng. Quả thực, khái niệm yêu đời, yêu người bằng cả trái tim mà Lý từng tâm niệm trở nên gần gũi và đáng yêu biết nhường nào, và thể thao như sứ thần tình yêu đã mang lại cho họ sức sống mới và tình yêu bất diệt.
Tình yêu song hành với thành công
Chuyện tình của cựu vô địch ASIAD Taekwondo Hồ Nhất Thống cùng nữ võ sĩ Nguyễn Thị Huyền Diệu, 4 lần vô địch SEA Games 23 thật đẹp. Cả hai biết nhau cách đây 7 năm qua những ngày đầu tập huấn xa nhà. Rồi tình yêu đã gõ cửa trái tim của cả hai tự khi nào không hay. Tại SEA Games 23, ngay khi chiến thắng trong trận chung kết, Huyền Diệu đã chạy ngay đến ôm chồm lấy người thầy, vừa là người yêu của mình để chia vui trong nước mắt.
Gặp nhau tình cờ sau giải điền kinh trẻ toàn quốc 2001, Duy Bằng - Ngọc Tâm buộc phải... tìm hiểu nhau rồi yêu nhau. Thời điểm tưởng chừng khó khăn nhất của Bằng khi để vuột mất chiếc HCV nhảy cao ở SEA Games 22, nhờ có Ngọc Tâm bên cạnh chia sẻ và động viên, Duy Bằng kiên trì âm thầm chinh phục những mức xà mới. Sau chiến thắng ở Philippines, Duy Bằng và Ngọc Tâm đã lại hẹn với nhau: "Chờ sau ASIAD nhé!".
Với công huấn luyện Đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Thị Thanh An liên tiếp giành huy chương tại các giải đấu quốc tế gần đây, đặc biệt là tấm HCV SEA Games23, HLV cờ vua Tống Thái Hùng hoàn toàn xứng đáng cho danh hiệu HLV xuất sắc của TP HCM năm 2005. Mới đây, khi Thái Hùng nhận danh hiệu cao quý, phía dưới khán đài, Thanh An nở nụ cười hạnh phúc. Bởi hơn ai hết, cô hiểu rõ những hy sinh thầm lặng của anh cho những ánh vàng lấp lánh trên ngực áo của mình suốt nhiều giải đấu quốc tế trong thời gian qua.
Tình yêu trên dặm đường Bắc Nam
Đó là chuyện tình yêu của 2 chàng võ sĩ Pencak Silat Quân đội (QK7) với 2 "bông hoa" đất Hà Thành trong đội tuyển Pencak Silat Hà Nội. Nếu như Bạch Nhựt và Đào Thị Lượt sống và cùng luyện tập chung tại Trung tâm HLTTQG I, Nhổn, Hà Nội khi cả hai được triệu tập vào đội ĐTQG (Bạch Nhựt từng giành HCB thế giới và SEA Games 21, 22) thì Đạt Tuệ hàng năm trông chờ có một giải đấu tổ chức tại phía Bắc để được diện kiến "người trong mộng" Nguyễn Thị Ánh Tuyết, nữ võ sĩ của Hà Nội. Năm ngoái, họ đã lên xe hoa để cùng nhau hòa chung nhịp đập của hạnh phúc tình yêu sau bao năm xa cách và thử thách.
(Theo Thể Thao Việt Nam)