Vợ mình gầy nên mình hay gọi là Vịt còi còn mình thì bị gọi là Chuột nhắt. Khi chưa gặp em, mình là một chàng trai đầy ngạo mạn vì có nhiều cô gái vây quanh. Nhưng mình đều phớt lờ đơn giản bởi vì mình không rung động. Nhưng từ khi gặp em, ngay giây phút ban đầu mình đã cảm nhận được em chính là người mà mình đang tìm kiếm. Nhưng lúc đó em ghét mình ra mặt và cả mấy tháng sau cũng vậy. Mãi 4 tháng sau mình mới được em "tiếp chuyện".
Và rồi, những rào cản, những khó khăn tưởng chừng không thể đến được với nhau, nhưng với tình yêu của mình - của em, mọi thứ đã được xóa bỏ. Để rồi chỉ 1 tháng nữa thôi là mình chính thức được gọi em là vợ. Tự đáy lòng mình cảm ơn bố mẹ đã sinh ra em để mình được có em. "Anh yêu em vô vàn, vợ yêu của anh ạ".
Bộ ảnh của chúng mình được thực hiện tại Hà Nội, nơi hai đứa gặp nhau và địa điểm là nơi mà hai đứa thường tung tăng. Mình tham dự cuộc thi này cũng để cảm ơn bà xã, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn tất cả mọi người luôn ủng hộ cho tình yêu của hai chúng mình.Cảm ơn Vịt còi của chồng!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.