Mình tên là Trần Công Huân (sinh năm 1984), còn vợ mình là Trịnh Quỳnh Hoa (cùng tuổi). Tranh thủ dịp vào TP HCM hai đứa quyết định lấy nhà thờ Đức Bà - bưu điện TP - cầu Ánh sao - và không thể thiếu một hình ảnh nhỏ của quán cà phê nơi tình yêu chúng mình bắt đầu. Các bạn mình đã hỗ trợ máy móc, trang phục và make up.
Những tưởng rằng ngày 1/1/2012 sẽ là ngày hạnh phúc nhất của bọn mình, sẽ có xe hoa, váy cưới và nhiều lời chúc phúc cho hai đứa. Nhưng không, mọi thứ đã phải dừng lại khi người bố kính yêu của mình đột ngột qua đời. Khi tất tả đi mời họ hàng dự đám cưới chúng mình, bố đã gặp tai nạn bất ngờ và ra đi mãi mãi. Dù mới một tuần thôi nhưng mình vẫn muốn gửi những tấm ảnh này tặng bố nơi suối vàng với mong muốn bố thấy được hạnh phúc của chúng con để bố yên lòng.
Mình hy vọng rằng tình yêu chúng mình sẽ mãi ngọt ngào và nồng ấm bởi luôn có bố ở bên để che chở và dõi theo.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.