Giới chức Colombia ngày 1/8 cho biết thi thể bé gái được tìm thấy trong một khu rừng sau khi một trong các nghi phạm dẫn lực lượng điều tra đến địa điểm phi tang. Kết quả giám định ADN xác nhận nạn nhân là con María Camila Potosí, cô gái 21 tuổi đang mang thai 8 tháng bị sát hại hồi giữa tháng 7.
María Camila Potosí lúc sinh thời. Ảnh: Jam Press
Theo cơ quan công tố, Potosí mất tích hôm 16/7 sau khi đi cùng Yulieth Angulo mua đồ sơ sinh. Hồ sơ điều tra cáo buộc Angulo đã giả mang thai và làm quen với Potosí nhiều tháng trước thông qua một chương trình dành cho phụ nữ mang thai do chính quyền địa phương tổ chức.
Camera an ninh ghi lại cảnh Angulo chở Potosí bằng xe máy đến một căn nhà ở thành phố Cali. Đây là lần cuối cùng nạn nhân được nhìn thấy còn sống.
Hình ảnh cuối cùng của nạn nhân trước khi bị sát hại. Ảnh: Jam Press
Các công tố viên cho biết Angulo đã thuê bốn thành viên của một băng nhóm đường phố với giá 4 triệu peso Colombia (khoảng 1.265 USD) để bắt cóc và sát hại Potosí nhằm cướp đứa con chưa chào đời.
Theo cáo buộc, một nghi phạm dùng dao đâm chết Potosí, sau đó cả nhóm lấy thai nhi khỏi bụng nạn nhân. Chúng tiếp tục dọn dẹp hiện trường để xóa dấu vết rồi đưa thi thể cô đến khu La Buitrera, ngoại ô Cali, để phi tang.
5 nghi phạm khi bị bắt. Ảnh: Văn phòng Tổng chưởng lý Colombia
Ngày 20/7, thi thể Potosí được phát hiện bên bờ sông Meléndez với nhiều vết đâm và phần bụng bị rạch. Hy vọng bé gái còn sống chỉ chấm dứt khi một nghi phạm khai nơi giấu thi thể em. Sau khi khám nghiệm và xét nghiệm ADN, Viện Pháp y Colombia xác nhận hai nạn nhân là mẹ con.
Angulo là người đầu tiên bị bắt sau khi chính người thân nhận ra cô trong hình ảnh camera giám sát và báo cho cảnh sát. Bốn nghi phạm còn lại sau đó bị bắt tại các thành phố Cali và Tuluá.
Cả 5 bị truy tố về các tội danh giết người, bắt cóc và hủy hoại chứng cứ. Tại phiên điều trần, tất cả đều phủ nhận các cáo buộc.
Angulo - chủ mưu vụ sát hại bà bầu cướp thai nhi. Ảnh: FB
Tổng thống đắc cử Colombia Adelardo de la Espriella lên án vụ án là "hành động man rợ", đồng thời kêu gọi áp dụng những hình phạt nghiêm khắc nhất đối với những kẻ sát hại phụ nữ và trẻ em để bảo đảm họ không bao giờ được trả tự do.
Tùng Anh (Theo NY Post)