Em ước sao mình đừng gặp lại nhau ngày đó thì những ký ức tốt đẹp về anh em còn lưu giữ mãi đến sau này. Khi chưa gặp lại anh bao cảm giác hy vọng, mong muốn 1 lần được gặp lại xem giờ đây anh sống ra sao hạnh phúc hay đau khổ, để được biết rằng từ ngày chia tay nhau không có em anh vẫn sống tốt.
Vậy mà khi điều đó thành sự thật rồi thì cảm giác thất vọng lại tràn ngập tâm hồn em. Anh đã thay đổi, đã khác xưa nhiều lắm anh không còn là của riêng em. Anh đã sống thật buông thả những ngày không có em bên cạnh để rồi giờ đây ngồi đau khổ tự trách bản thân mình. Em biết nói gì đây khi chính bản thân anh tự chuốc lấy điều này. Anh nói rằng anh muốn chết ư, một người con trai mà không dám đối diện với những việc mình làm thì hèn lắm anh có biết không.
Anh đang có một công việc thật tốt, một vị trí mà không phải ai cũng có được vậy mà anh lại đi làm cái điều mà khi nghĩ đến em thấy coi thường anh vô cùng. Đúng là anh không còn là anh nữa rồi. Em đang có một tình yêu thật tuyệt vời với người con trai đến sau anh, và em cũng không phủ nhận rằng trước khi gặp lại anh đôi lúc em cũng còn nhớ đến anh còn bây giờ tất cả như sụp đổ trong em.
Em hiểu rằng giờ đây em phải biết trân trọng những gì đang có. Em đang được một người con trai yêu em thật nhiều thì em phải biết trân trọng và gìn giữ nó. Em sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc mà không còn những ký ức về anh. Không còn bị cảm giác cũ dày vò đến đau khổ nữa. Tất cả đã qua rồi phải không anh. Giá như mình đừng gặp và yêu nhau anh nhỉ thì sẽ chẳng bao giờ em phải ngồi ân hận thế này.
Em sắp lấy chồng lấy một người yêu em và em cũng yêu anh ấy . Em thấy thanh thản vô cùng vì trước khi quyết định lấy chồng em đã xoá sạch được hình bóng của anh trong lòng mình. Nhưng em vẫn muốn anh chúc phúc cho em, em rất cần điều đó từ những người bạn của mình.
Em biết em sẽ sống hạnh phúc với người đàn ông biết "cho" và "nhận" như người yêu em, anh hãy yên tâm về điều đó nhé. Anh cũng phải cố gẳng hơn để mình cũng được như vậy.
Em đang rất háo hức để chuẩn bị cho đám cưới của mình, có thể em sẽ không mời anh đâu bởi bản thân anh muốn vậy. Em cũng không muốn xáo trộn hạnh phúc của mình. Thôi em đã trút bỏ được tất cả rồi giờ đây em không còn thấy vương vấn gì nữa.
Mua bong may