Những người trong cuộc hiểu quá rõ những mối quan hệ "như thoáng mây bay" này chẳng đi đến đâu, nên cả hai phía đều cực kỳ tỉnh táo. Các anh chàng không hứa hẹn, còn các cô gái thì thích thì yêu và cả hai đều biết chừa đường rút cho mình.
Tất cả bạn bè của Hoàng đều khâm phục những mối tình “thoảng như gió” của Hoàng, 24 tuổi, đang làm kiến trúc sư của một công ty tư nhân.
7 mối tình đã qua tay mà Hoàng vẫn chưa có ý định dừng lại. Vừa mới tháng trước còn nhìn thấy dắt một con "nai vàng" đang học đại học năm thứ nhất đi mua sắm, sang đến tháng sau đã thấy cùng một em khác tung tăng ngoài Nha Trang, 2 tháng tiếp theo chàng lại đã lại mặn nồng với một em khác. Cứ thế Hoàng lao đầu vào yêu, lao đầu vào kiếm tìm các bóng hồng mới. Trình tự yêu của Hoàng luẩn quẩn trong một biểu đồ: yêu nhanh, đá nhanh, yêu mới. Thời gian giữa hai mốc tâm lý đầu thường là rất chóng vánh, lâu thì 6 tháng còn có khi chỉ dăm bữa nửa tháng.
Những chàng trai như Hoàng không hề ít. Họ coi tình yêu là trò xổ số thích thì chơi mà không thích thì “chào em chào xinh tươi”, nhẹ tênh như uống ực một cốc nước. Họ như những con ong khao khát được hút mật ngon nhưng khi bông hoa kia đã hết “ngọt” thì họ lại bay đến với bông khác và lại bắt đầu một cuộc hành trình kiếm tìm “mật ngọt”.
Một cái liếc mắt đa tình, một nụ cười duyên dáng hay đôi khi chỉ “vô tình” để lộ bộ ngực trắng nõn cũng khiến cho chàng không thể đừng nhìn. Mối tình của Lan, 22 tuổi và Tùng, 25 tuổi xuất phát từ những thứ “đập thẳng vào mắt” như vậy.
Chàng và nàng đều cô đơn sau những chuỗi ngày mải miết theo chân những cuộc tình chẳng đến bến bờ. Nàng mệt mỏi khi vừa mới “đáo hạn” với anh chàng Việt kiều về quê nghỉ phép còn chàng thì vừa “kết thúc hợp đồng yêu đương” với cô người yêu bé nhỏ người Pháp.
Cuộc gặp gỡ của họ diễn ra trong một quán bar khá ấm ĩ. Trong tiếng nhạc xập xình, không khí xung quanh pha tạp đủ thứ mùi, Tùng chợt phát hiện ra Lan khi cô đang ngồi một mình nốc rượu như uống nước. Vẻ mệt mỏi, bơ phờ của Lan không làm cô kém xinh đi chút nào trái lại sự gợi cảm và rất “Tây” đã khiến Tùng nổi ham muốn chinh phục.
Lân la đến gần để làm quen, Tùng đã "kết liễu" được Lan khi cô đồng ý đi nhảy với anh ngay trong đêm đó. Chẳng mất mấy thời gian, 3 ngày sau họ đã cặp kè, quấn quýt với nhau tưởng chưng như không thể tách rời.
Tùng thẳng thắn: “Chúng tôi phân biệt rạch ròi, vui vẻ thì sống chung với nhau, còn thấy hết tình, hết cảm xúc thì chia tay tìm nguồn cảm hứng mới. Thích thì tiếp tục “bay”, nếu chán thì “say goodbye”.
Tùng công nhận đã có nhiều cuộc hẹn hò kết thúc trong khách sạn và những cuộc tình chớp nhoáng đó đều rất vui vẻ vì đã có quy ước “không truy cứu” với nhau trước. Cả Lan và Tùng đều là những người sống theo chủ nghĩa hưởng thụ không nghĩ nhiều đến tương lai miễn là trước mắt cảm thấy thỏa mãn.
Thoát khỏi sự kèm cặp của gia đình ngay sau khi vừa đỗ đại học, cô sinh viên 18 tuổi quê Hải Phòng đã bị lôi kéo vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng liên tục cho tới năm 2 thì phải nghỉ ngang vì nợ môn. Các mối tình của cô đều diễn ra theo kiểu “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”. Chẳng nghĩ ngợi và cũng không đắn đo, Loan chỉ cần người chung chi cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, còn mình sẽ là tình nhân, sát cánh cùng chàng trong và sau khi tàn cuộc chơi. Cô quan niệm: “Thời buổi này tình yêu chẳng nên dây dưa cho khổ, cứ chơi lúc nào chán thì xù kiếm bồ khác.
Cho đến bây giờ khi đã trượt dài, Loan tâm sự trong nước mắt: “Ban đầu nghĩ đơn giản là quan hệ với người yêu thôi. Sau “phóng lao phải theo lao”, đã một lần lên giường là có lần sau, càng ngày càng dễ vì còn gì để mất đâu. Dần dà tôi thành gái bao chuyên nghiệp lúc nào không hay”. Vài lần cô quyết tâm làm lại từ đầu nhưng “danh tiếng” đồn xa quá nên dù có muốn “yêu một cách bình thường” cũng là điều hết sức khó khăn.
Tuy nhiên, sự rút ngắn về thời gian tìm hiểu có khi lại dẫn đến một kết thúc ngoài có hậu cho người trong cuộc. Ban đầu có thể chỉ là yêu chơi cho vui, để đỡ lạc lõng hoặc chỉ là cần một partner trong những cuộc vui. Về sau, sự quen thuộc với những cử chỉ và hành động ngọt ngào họ dần lún sâu vào chính cuộc chơi do mình tạo ra. Yêu thử hóa thành yêu thật, từ không xác định thành xác định. Phương Mai và Trịnh Vũ đã “khóa sổ” cuộc tình siêu tốc của mình bằng một đám cưới linh đình.
Vũ để ý đến Lan khi cô đoạt ngôi vị quán quân trong cuộc thi giọng hát hay của công ty. Từ trước đến giờ làm chung một công ty nhưng ở bộ phận khác nhau nên họ luôn nhìn nhau với ánh mắt dửng dưng. Chỉ khi nàng trở thành người có nhiều fan chàng mới chợt nhận ra cô gái luôn có nụ cười dễ mến mỗi khi gặp mọi người lại làm anh xao xuyến. Kế hoạch chinh phục con mồi được vạch ra, bạn bè Vũ thách anh cưa đổ nàng trong vòng 1 tháng.
Từ chat, đến cà phê rồi những cuộc giao lưu giữa các bộ phận đã đẩy nhanh thời gian gần gũi của cả hai. Vốn khéo mồm và hóm hỉnh, chu đáo và khá chân thành, Vũ đã có được cái gật đầu chấp thuận của nàng.
Về phần Lan, trước khi gặp Vũ, số lượng mối tình vắt vai cũng kha khá để lập danh sách top ten nên cô chẳng ngại ngần gì khi phiêu lưu với Vũ. Mối tình này đều có lợi cho cả hai, Vũ thắng cược, còn Lan thì khỏi cô đơn.
Đến tháng thứ 2, cả hai trao cho nhau những giây phút ngọt ngào nhất. Mãn nguyện, hả hê và cả một chút xao xuyến, bỗng Lan và Vũ nhận ra rằng mình chính là nửa còn lại. Họ đã quyết định cưới nhau sau đúng 2 tháng rưỡi mặn nồng.
Lan hồ hởi: “Đời chẳng biết thế nào mà lần, bỗng dưng lại đi lấy chồng. Từ trước đến giờ mình không ngờ có ngày mình sẽ gắn bó với một chàng trai mãi mãi”.
Có được một kết cục đẹp ngoài dự kiến như Lan và Vũ là điều rất hiếm. Nhiều cô gái sau những cuộc tình chớp nhoáng đó đã tự hủy hoại bản thân khi phát hiện ra mình vô sinh sau những cuộc chơi thác loạn mà không phòng vệ, hay đơn giản tự biến thành những con nghiện thuốc lắc khi cần thêm gia vị cho tình yêu thăng hoa. Thân tàn, cuộc đời trôi nổi, nhiều cô gái vẫn có một cuộc sống gia đình về sau nhưng không hạnh phúc do những ám ảnh của quá khứ để lại và sự dày vò của người chồng thiếu độ lượng và vị tha.
Chi Anh