Joseph Le
(Tôi làm thơ)
Bước lang thang qua con phố quen
Vẫn còn đây bao kỷ niệm đong đầy
Tình đôi ta ai nỡ chia cách
Để giờ đây hai com tim lỡ nhịp.
Bao hẹn ước thôi đành chôn dấu
Ước mơ vẫn mãi chỉ là mơ ước
Biết trách ai để tình ta tan vỡ
Hay tình ta chưa đủ lớn để vượt qua.
Những sóng gió cuộc đời nào ai biết trước
Anh đã buông tay, em không một chút hối tiếc.
Để mình em bơ vơ giữa cơn sóng cuộc đời
Cố siết chặt tay anh nhưng chỉ là vô vọng.
Em cứ ngỡ tình ta là mãi mãi
Chợt tỉnh giấc thấy hạnh phúc thật mong manh
Cố mỉm cười chúc anh luôn hạnh phúc
Trên con đường anh đang muốn đi.
Thôi thầm nhủ con tim nhỏ bé kia
Đã có lúc ta cũng từng hạnh phúc
Dù sao đi nữa cũng xin cảm ơn người!