Li Zhihua, sống ở huyện Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã gặp tai nạn trên đường lái xe đi làm vào tháng 8/2013. Một người điều khiển môtô đâm vào anh.
Li bị chấn thương não nghiêm trọng và rơi vào tình trạng hôn mê sau đó. Các bác sĩ thậm chí đã cho rằng anh có thể phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại.
"Bác sĩ đã nói với tôi rằng anh ấy có thể sẽ ở trong trạng thái sống thực vật dai dẳng", chị Zhang Guihuan, vợ của Li, nhớ lại.
Tuy nhiên, chị Zhang đã quyết tâm chứng minh điều ngược lại, từ chối cho chồng ăn qua ống thông dạ dày. Thay vào đó, mỗi ngày chị đều dành hơn 20 tiếng bên cạnh giường bệnh của chồng, trò chuyện và chơi những bản nhạc anh Li yêu thích bên cạnh việc cho ăn và làm vệ sinh.
Mỗi ngày, chị Zhang chỉ ngủ khoảng 2 tiếng. Chị muốn chồng mình lúc nào cũng cảm nhận được sự hiện diện của vợ bên cạnh. Những tháng ngày vất vả trong bệnh viện khiến người phụ nữ 57 tuổi sụt tới 10 kg. Mặc dù vậy, chị không cảm thấy chán nản, tuyệt vọng.
Sau hơn 2.000 ngày (tức 5 năm rưỡi) cùng chồng chiến đấu với bệnh tật, anh Li đã lấy lại ý thức một cách kỳ diệu vào năm ngoái. Nhưng gần đây, câu chuyện của vợ chồng anh Li, chị Zhang mới được đưa tin.
Theo Btime, điều đầu tiên anh Li nói với vợ sau khi tỉnh dậy là: "Anh yêu em!".
Vượt qua cửa tử, anh Li vẫn phải lưu lại bệnh viện để điều trị phục hồi chức năng. Và người vợ của anh - chị Zhang lại một lần nữa đồng hành cùng chồng trong việc tìm lại khả năng hoạt động bình thường. Mỗi ngày, chị đều cùng anh tập đi bằng khung hỗ trợ.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Chừng nào anh còn sống, tôi sẽ tiếp tục chăm sóc anh", người phụ nữ 57 tuổi khép lại những chia sẻ của mình bằng một câu khẳng định.
Hà Nhi (Theo Nextshark)