Thời gian cứ thế trôi và rồi vào ngày mà công ty tổ chức tiệc tất niên em đã được chụp hình cùng anh và anh đã xin số điện thoại của em. Thật là trùng hợp khi chúng ta có cùng hai số điện thoại cuối là 43. Sau đó ngày nào tụi mình cũng nhắn tin với nhau như những người bạn. Và ngày mà em chờ đợi cũng đã đến, anh đã hẹn em và nhắn tin là 'anh yêu em'. Anh cũng hỏi em là em có yêu anh không, vì là mối tình đầu nên em cũng chưa biết yêu là như thế nào nên em trả lời anh rằng 'em không biết là em có yêu anh không nhưng em biết rằng em đã thực sự rất thích anh và anh hãy làm cho em yêu anh đi'.
Sau gần 5 tháng kể từ khi em vào làm việc thì anh xin nghỉ chuyển công ty khác thì thời gian nhắn tin và gặp mặt cũng ít dần. Em thì vẫn nhắn tin hỏi thăm về công việc của anh nhưng anh thì không còn quan tâm em như trước nữa. Trong lúc tâm trạng bất ổn, đầu óc rối bời vì mất đi một tình bạn đã có được 5 năm em bất ngờ có một quyết định chia tay anh và lấy lý do là chúng mình không hợp nhau có lẽ làm bạn sẽ tốt hơn. Em biết mình sẽ hối hận nhưng biết làm sao được hả anh? Anh đã không còn quan tâm em như trước nữa, đến 1 cái tin nhắn để níu kéo em anh cũng không làm được. Em tưởng mình sẽ quên được anh nhưng không, sau 2 tháng không gặp em lại nhận được tin là anh đã có người mới. Điều này làm em thật sự đau lòng, thất vọng và khóc nhiều vì anh nhưng em vẫn hy vọng rằng sẽ có ngày anh lại nhắn tin với em. Những ký ức về anh em vẫn nhớ tuy không nhiều nhưng khi nhớ lại em lại cảm thấy rất vui. Từ lúc chia tay thì những suy nghĩ về anh cứ ẩn hiện trong em và em phải tự nhủ với mình để kiềm chế cảm xúc và không nghĩ về anh nữa. Em vẫn hay tới công viên mà anh nói hay đến đó với những người bạn của anh để mong gặp lại anh lần nữa để thấy anh được vui vẻ chắc em sẽ có quyết tâm anh nhiều hơn. Em vừa muốn anh quay về bên em lại vừa muốn chúc anh sẽ luôn vui và hạnh phúc bên chị ấy. Em thật là ngốc đúng không anh nhưng em nghĩ có lẽ bên chị ấy anh sẽ vui và chị ấy sẽ yêu anh hơn em. Chỉ cần anh thật lòng yêu chị ấy thì anh sẽ thật sự quan tâm đến chị ấy. Em thật lòng chúc anh hạnh phúc và em biết em sẽ không bao giờ quên được anh.
lamit