Tiền đạo và người đẹp cùng 33 tuổi hẹn hò 10 năm trước và vẫn liên lạc một năm rưỡi nay, theo lời kể của Jasmine Lennard. Chân dài người Anh quyết định ủng hộ Kathryn Mayorga, người tố C. Ronaldo hiếp dâm năm ngoái, để "vạch mặt" siêu sao Bồ Đào Nha.
"Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đang tiếp xúc với Kathryn Mayorga và đội ngũ luật sư của cô ấy để trợ giúp trong vụ kiện hiếp dâm chống lại Cristiano. Tôi sẽ không tiếp tục ngồi nhìn anh ta dối trá, tôi sẽ làm tất cả để có thể giúp cô ấy. Tôi có tin nhắn và ghi âm có giá trị với Kathryn trong việc vạch trần bản chất của anh ta. Không ai biết anh ta thực chất như thế nào đâu. Nếu họ biết, họ sẽ thấy kinh tởm lắm", Jasmine chia sẻ.
Người đẹp cho biết, C. Ronaldo là một người thích kiểm soát. Cô nàng viết trên Twitter: "Tôi có trong tay hàng trăm tin nhắn của anh ta, những câu chuyện về yêu cầu tình dục giống của Mayorga. Đầu óc anh ta có vấn đề trầm trọng, thật sự bệnh hoạn. Anh ta là một kẻ dối trá, khốn nạn và tâm thần. Không ai sẽ tin điều tôi sắp chia sẻ nếu tôi không có bằng chứng nhưng thật may tôi có nhiều bởi tôi là một người khôn ngoan. Anh ta không thể giấu được mãi".
Tiết lộ trên The Sun, Jasmine Lennard thậm chí còn tố cáo siêu sao Bồ Đào Nha đe dọa sẽ cho bố cô xem ảnh khỏa thân của con gái. Người đẹp nài nỉ C. Ronaldo để cô yên thân nhưng không được buông tha. Giờ đây, cô nàng nói rằng có trong tay bằng chứng khiến tiền đạo Juventus thân bại danh liệt. "Tôi có những tin nhắn từ Ronaldo đề nghị chi tiền để tôi im lặng. Tôi mắng anh ta bởi đây không phải vì tiền. Tôi nói không với đề nghị làm bồ của anh ta, điều mà không phụ nữ nào dám nói", Jasmine thổ lộ.
Nguồn tin tại Mỹ cho biết, sau khi bồ cũ người Anh gây xôn xao với những tuyên bố trên Twitter, chân sút Bồ Đào Nha đã nói chuyện với luật sư riêng khẳng định mọi thông tin của Jasmine là bịa đặt, phủ nhận chuyện làm hại cô nàng.