Mình tên là Lê Bảo Ngọc, còn chú rể của mình là Nguyễn Khánh Bằng. Ban đầu, ông trời không cho chúng mình dễ dàng có được hạnh phúc. Sóng gió nổi lên, tưởng chừng có lúc mình không thể nào đứng vững được nữa. Nhưng anh vẫn luôn bên mình, an ủi và nắm chặt tay mình hơn.
Anh thường đùa với mình rằng: “Tại sao xung quanh anh có rất nhiều bông hoa đẹp rực rỡ, mà anh lại chọn em nhỉ?”. Mỗi lần như vậy, mình đều cúi mặt buồn thiu. Anh liền ôm mình vào lòng và nói: “Vì ở bên em anh cảm thấy ấm áp và bình yên lắm.
Đám cưới của chúng mình tuy không được như người ta nhưng được sự ủng hộ của người thân và bạn bè nên rất ấm cúng, vui vẻ. Phải tự lo tất cả mọi thứ nên hai đứa phải lên kế hoạch thật chi tiết từng việc nhỏ, phải tiết kiệm tối đa mọi thứ. Cuối cùng chọn Tiền Giang là nơi chụp ảnh cưới.
Ngày hai đứa đi chụp ảnh cũng là ngày chạy đua với ông trời. Vừa chụp xong chỗ này vội lên xe đến chỗ khác thì ông trời lại đổ mưa. Đi bao nhiêu chỗ là bao nhiêu cơn mưa - nắng trong ngày, nhưng đó là kỉ niệm không thể nào quên.
>> Xem tiếp
*
Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Lewis, mỗi thẻ trị giá 1,5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.