- Mọi người vẫn mặc định rằng, nhạc sĩ là phải có sáng tác của riêng mình, nhưng anh chỉ chuyên tâm cho công việc hoà âm. Vì sao vậy?
- Thực ra tôi cũng có định từ lâu nhưng cảm hứng chưa đến nên không viết được. Sáng tác không phải là một công thức mà cứ muốn là làm được. Thực sự có những việc mình cố cả đời cũng không thành. Nhiều khi tôi thấy mình không sáng tác lại hay. Vì nếu tác phẩm của mình không đến đâu thì chẳng để làm gì. Và sự yêu mến, quý trọng của bạn bè đối với mình lại giảm đi.
![]() |
Nhạc sĩ Hoài Sa. |
- Nhưng ngày càng có nhiều nhạc sĩ sáng tác theo đơn đặt hàng. Anh nghĩ sao về điều này?
- Tôi không hề trách móc gì chuyện đó vì có những sáng tác đặt hàng cũng rất hay. Tôi thấy đó là cái giỏi của họ. Những nhạc sĩ đó, họ cân bằng được hai yếu tố: cảm xúc và thị trường trong sáng tác của mình.
- Trước giờ, đã khi nào anh nhận được đặt hàng của ca sĩ?
- Có nhiều chứ nhưng tôi không làm. Tôi thấy rằng mình chưa có một dấu ấn gì trong việc sáng tác vì thế mà không nên nhận lời. Tôi muốn đã làm gì thì phải làm đến nơi đến chốn chứ không thể qua loa.
- Có ý kiến cho rằng, chính vì anh không sáng tác nên dù rất thành công trong lĩnh vực hoà âm, anh cũng không được nhiều khán giả biết đến. Anh cảm thấy thế nào?
- Tôi ít đi ra ngoài nên không biết điều đó. Nhưng tôi luôn hiểu được mình đang đứng ở đâu. Tôi là người đi từ từ nhưng mỗi ngày lại tiến lên một bậc. Tôi biết trời cho mình khả năng thiên bẩm nhưng không bao giờ vỗ ngực tự kiêu mà luôn làm việc, học hỏi để ngày càng hoàn thiện hơn. Trong âm nhạc không có người số1. Nhìn rộng ra sẽ thấy mình không là gì cả, mình chỉ nhỏ bé như hạt cát. Trước giờ, tôi vẫn thấy con đường mình lựa chọn là đúng đắn. Và tôi hài lòng với tất cả những gì đang có.
- Những bản phối của anh rất giàu hình tượng, lãng mạn và êm ái. Con người của anh có những điểm nào tương đồng?
- Nhiều lúc tôi thấy mình lãng đãng và nghệ sĩ quá. Tôi thường làm việc theo cảm hứng chứ và không bao giờ gượng ép được mình. Có khi công việc ngập đầu nhưng tôi vẫn đi lang thang, cà phê. Đó cũng là một cách cân bằng của riêng tôi. Mỗi lúc như thế, tôi làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Không phải mình mất nhiều thời gian thì công việc sẽ tốt mà chủ yếu là mình tập trung và có những ý tưởng hay. Có bài tôi chỉ mất 20 phút là hoàn thành bản phối khí.
![]() |
Nhạc sĩ Hoài Sa. |
- Nhạc sĩ bây giờ rất nhiều người tự tin nói họ sống được bằng nghề. Còn anh thì sao?
- Tôi kiếm khá nhưng tiêu cũng nhiều. Có tiền là tôi lấy đi mua dàn, máy... Đó có lẽ là bệnh của các nhạc sĩ rồi.
- Mọi người trong gia đình phản ứng thế nào trước những thành công của anh?
- Bố mẹ tôi cũng tự hào. Tôi học piano từ khi 6 tuổi và gia đình luôn ủng hộ. Khi tôi 17 tuổi, đang học cổ điển tôi lại rẽ theo nhạc nhẹ nên bố mẹ cũng lo lắng. Có thời gian tôi vác đàn "đi bụi" cả tháng. Tôi chơi cho các quán bar, đi khuya mới về nên cả nhà cũng cấm. Nhưng vì tôi đã quyết theo nên cuối cùng bố mẹ cũng chấp nhận. Bây giờ ai cũng thấy tôi lựa chọn đúng.
- Thế còn chuyện tình yêu của anh đến đâu rồi?
- Tôi và cô ấy yêu nhau hơn 2 năm nay. Cô ấy rất hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của tôi dù không làm nghệ thuật. Chúng tôi đang tính chuyện làm đám cưới. Tôi cũng sắp già rồi còn gì. Nếu không có gì thay đổi thì một năm nữa là cưới.
- Anh cảm thấy thế nào khi ca sĩ Thu Minh nhắc tới anh và tình yêu đã qua của hai người rất nhiều?
- Tôi nghĩ mình cho thế nào thì nhận được thế ấy. Trong tình yêu, quan trọng nhất là sự chân thành và biết chia sẻ. Đến giờ, tôi chỉ yêu thực sự 2 người và người đầu tiên là Thu Minh. Khi tình yêu không còn thì phải chia tay chứ không oán trách gì nhau. Tình yêu hết nhưng con người và tính tình của mình đâu có gì thay đổi. Mình vẫn là mình và vẫn đối xử tốt với nhau. Tôi và Thu Minh bây giờ là bạn bè tốt.
- Trong tình yêu anh là người như thế nào?
- Chân thành và lãng mạn. Dù rất bận nhưng ngày nào tôi cũng cố gắng dành thời gian để gặp cô ấy. Có thể nửa tiếng, 1 tiếng ngồi nói chuyện, hay đưa cô ấy đi ăn. Nếu đã yêu thì bận mấy cũng có thể sắp xếp được.
- Những lúc rảnh rỗi, anh thường làm gì?
- Dắt người yêu đi lang thang công viên và lên mạng mua hàng. Chủ yếu là đàn, và các thiết bị âm thanh. Chỉ đơn giản thế thôi.
Mỹ Dung thực hiện