Trước khi yêu
Bạn hiếm khi bày tỏ cảm xúc, dù có thích ai đi chăng nữa cũng không hé ra nửa lời. Vì vậy, đa phần là người khác giới phải chủ động tìm đến bạn, thổ lộ trước. Khi chưa quen biết lâu, mọi người sẽ nghĩ bạn nhàm chán, hời hợt và ít nói, cũng vô tâm và lạnh lùng nữa. Nhưng thực tế, khi đã trót thích ai, bạn luôn trong trạng thái si tình, cả ngày chỉ nghĩ về người ta.
Sau khi yêu
Bạn lại trở nên nguyên tắc và lý trí gấp nhiều lần trước đây. Khi ở ngoài, bạn vẫn tiếp tục tỏ ra lạnh lùng, khiến thiên hạ nghĩ bạn khá "phũ" với người yêu. Nhưng khi về nhà, bạn mới lộ nguyên hình "đứa trẻ to xác". Bạn thích làm nũng, thể hiện những cử chỉ đáng yêu, hồn nhiên trước nửa kia - điều mà hầu như người ngoài không ai có thể thấy, ngay cả bạn thân của bạn. Nói chung, bạn là kiểu trong mềm ngoài cứng.