Chúng mình quen nhau được gần 5 năm, đã trải qua biết bao thử thách, buồn vui, giận hờn thậm chí có thời gian chia tay nhau, tất cả chỉ vì cái "tôi" của hai đứa, vì sự chênh lệch về hoàn cảnh gia đình. Nhưng vì tình yêu chúng mình dành cho nhau đủ lớn để vượt qua những điều đó nên đã quyết định bỏ qua tất cả để đến với nhau.
Đã một lần cha mẹ hai bên đã đồng ý chuyện hôn nhân của hai đứa mình nhưng rồi lại kịch liệt phản đối vì những hiểu lầm của người lớn không thể hòa giải được. Những tưởng rằng cả hai sẽ không bao giờ đến được với nhau nhưng nhờ tình yêu chân thành của chúng mình đã làm cho cha mẹ hai bên cảm động.
Và giờ đây chúng mình đã thật sự có nhau và chính thức về một mái nhà chung từ tháng 7 vừa qua, hạnh phúc đã thật sự thăng hoa đối với mình. Từ ngày trọng đại ấy đến bây giờ mình luôn được chồng và gia đình hết mực trân trọng và yêu thương.
Bộ ảnh cưới của chúng mình được thực hiện vào ngày 22/6, dưới những phong cảnh thiên nhiên mộc mạc tại quận 7- TP HCM. Mình muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của chúng mình đến Ngoisao.net và các bạn độc giả, rất mong nhận được sự chúc phúc từ mọi người!
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.