Hàn Yên
Cám ơn bạn đã đến bên tôi, trò chuyện, động viên, khích lệ trong lúc tôi khó khăn. Chỉ đơn giản là bạn cảm thông và hiểu được tâm trạng của tôi, chỉ những lời thăm hỏi dù nhỏ thôi cũng đủ làm tôi ấm lòng trong lúc lo lắng. Rồi những đớn đau, tổn thương trong cuộc sống xảy đến, tưởng chừng làm tôi gục ngã, tôi cũng chỉ biết tìm đến gặp bạn để vơi đi nỗi buồn, không ngờ bạn cũng có tình cảnh gần giống như tôi.
Bạn chỉ tôi cách đối diện với những bất công trong cuộc sống, cách ứng xử ở đời. Tôi với bạn trở nên thân hơn, thường nói chuyện với nhau về học hành, công việc, động viên nhau vượt qua khó khăn, một chút về gia đình, về những người yêu thương, những bức xúc, hờn giận, trách móc về một ai đó đã làm cho tôi hay bạn tổn thương.
Bạn nói: "Ở đời này cái gì cũng có nhân quả, sống thế nào thì nhận thế ấy". Nói đến nhân quả thì bạn biết nhiều lắm! Nhưng mà tôi hiểu đại ý là: "Sống tốt gì gieo được nghiệp tốt, tích đức về sau". Còn sống vô tâm, làm tổn hại người khác thì cái nghiệp họ gieo là tội của họ.
Ai đó làm tôi tổn thương, bạn khuyên tôi đừng quá buồn khổ, sẽ làm cho những người thân yêu lo lắng. Cứ sống theo đúng đạo làm người, hãy hiếu thảo, đền đáp công ơn cha mẹ, quan tâm, chăm sóc đến cha mẹ, lúc nào cũng là điều nên làm. Ai đó làm bạn không vui, không bằng lòng nhưng bạn nói với những ân tình đã có, bạn cũng không buồn, không trách người ta, lúc nào người ta cần đến, bạn cũng sẵn lòng mở vòng tay giúp đỡ. Bạn nói ai đó dù thế nào thì mình cũng sống đúng bổn phận của mình và sống vì những người mình yêu thương.
Không biết từ lúc nào, bạn trở thành người bạn tâm giao của tôi. Những lúc mệt nhọc vì học tập, nản lòng vì khó khăn trong cuộc sống hay những lúc vui vẻ, háo hức, thành công vì một việc gì đó, tôi thường nghĩ đến ý chí phấn đấu cũng như những lời khuyên của bạn. Gặp bạn, tôi như được tiếp thêm sức mạnh và có động lực nhiều hơn.
Có thể người ta sẽ dễ cảm thông với nhau trong những lúc gặp thử thách. Trên hết, đó là sự hợp nhau về cách nghĩ, cách sống. Bạn nói bạn bè đã hợp nhau thì mới chơi với nhau. Còn tôi thì nói tôi kết giao với tất cả những ai là bạn của tôi nhưng chỉ thân với ai hợp tôi. Nhưng tôi nhất trí với bạn rằng tình bạn cần có sự tôn trọng, bình đẳng, vẫn nghĩ về nhau dù không thể sớt chia mọi điều như khi còn kề cạnh. Tôi quý bạn ở sự chân thành, thẳng thắng, nghiêm túc.
Đối với tôi, một tình bạn như vậy đã đủ cho tôi vui, trân quý những gì đang có, đủ nâng bước cho tôi đi trên chặng đường phía trước còn nhiều chông gai. Một lần nữa, tôi cảm ơn bạn về những gì đã mang đến. Hôm nay viết ra được những dòng này, tôi thấy nhẹ lòng sau bao nhiêu trăn trở, nỗi niềm vui buồn hòa lẫn. Vui vì một tình bạn trong sáng, thiêng liêng, chân thành, khó khăn, ngọt ngào chia sẻ cùng nhau. Buồn vì đôi lần mấp mé vượt qua ranh giới của tình bạn hồn nhiên, vô tư ở trong lòng tôi, dẫu rằng đó là điều không mong đợi.
Bạn thấy không? Lòng người là vậy đó, có được niềm vui này lại muốn thêm niềm vui khác mà không biết rằng cái niềm vui khác đó có làm cho mình vui trọn vẹn không hay lại làm ai khác phải đau lòng không? Nhưng đó là cảm xúc, mà đã là tình cảm của lòng người thì biết làm sao được, điều quan trọng là mình cần biết làm gì và làm thế nào để cân bằng cảm xúc đó, để cuộc vui mãi là cuộc vui và lòng được bình an bước đi trên chặng đường sau đó. Người ta vẫn nói "biết đủ thường vui" đúng không?
Tôi chỉ cần tình bạn này thôi và tôi muốn giữ gìn nó mãi mãi. Nhưng tôi biết rằng tình bạn nào rồi cũng phai phôi, rồi sẽ có khoảng cách khi tình yêu đến với một trong hai. Nhưng thời gian rồi cũng qua đi, mọi thứ cũng đổi thay, thay đổi để được hạnh phúc, để trưởng thành hơn. Đó là lẽ tự nhiên cần có trong cuộc đời. Chi bằng mỉm cười với những gì đã và đang có. Bấy nhiêu đó đã đủ cho tôi có thêm niềm tin bước đi trên con đường phía trước.
Hiện tại, tôi thấy mình thật may mắn khi có bạn hiểu được ước mơ của tôi, chia sẻ, động viên tôi trên con đường đi tới tương lai đó. Tôi sẽ xem đây là những ngày vui.
Vài nét về blogger:
Đôi khi người ta có lòng yêu thương nhưng không biết cách yêu thương. Cuộc đời biết yêu thương và sống cho yêu thương là cuộc đời hạnh phúc - Hàn Yên.