Một cô bé và một chú chó, cả hai đều bị điếc bẩm sinh, trở thành những người bạn thân thiết. Cún cưng tên là Walter, còn chủ nhân của nó là Julia, 10 tuổi. Walter bị bỏ rơi lúc mới 5-6 tuần tuổi. Trại nuôi cưu mang Walter cho biết họ đã đăng ảnh chú chó này lên Facebook để mong tìm được nhà mới cho nó. Julia và mẹ tình cờ trông thấy ảnh của Walter nên đã quyết định đến đón con vật này về nuôi, theo Fox5.
"Lần đầu ôm Julia vào lòng cũng là lúc tôi nhận ra con bé không thể nghe tiếng nói của mẹ. Con ngửi cổ tôi. Lúc ôm Walter, nó cũng làm điều tương tự. Nhìn chú chó, tôi biết nó muốn là một thành viên trong gia đình chúng tôi", Chrissy, mẹ Julia, nói.
Theo Chrissy, Julia và Walter rất giống nhau. Cún cưng sẽ đợi cô chủ làm xong bài tập rồi cả hai cùng ra sân chơi. Julia còn dạy Walter ngôn ngữ ký hiệu của người điếc. Bé dạy cún ngồi, uống nước và lấy đồ ăn.
"Cháu yêu Walter. Nó là bạn thân nhất của cháu", Julia chia sẻ.
Hà Phương