Chị Lý, 32 tuổi, đang là chuyên viên về môi trường sống tại Hà Nội, kết hôn cách đây 8 năm. Anh chồng là người chị từng gắn bó suốt 4 năm thời học trong Đại học Kinh tế. Hai năm đầu tiên thì nồng nàn, năm thứ ba thì ít dần đi, năm thứ tư... và cho đến nay thì cuộc sống vợ chồng như là một thói quen, nghĩa vụ, trách nhiệm. Vì chị có chút trục trặc nên hiện giờ họ vẫn chưa có con.
Chồng chị là người hiền lành, thương vợ nhưng khô khan và say mê công việc. Vì ở cơ quan có internet, các buổi trưa, không nghỉ, buồn buồn, thi thoảng Lý có vào net và chat chít với người không biết mặt để nói vu vơ những câu chuyện không đầu, không cuối.
Để chọn người phù hợp với lứa tuổi, chị chú ý đến những nick name có ghi rõ năm sinh. Một lần, chị bị một người hơn 2 tuổi nhảy vào làm quen theo kiểu hơi bất ngờ “Chào người trốn ngủ trưa”. Chị chào lại họ. Chỉ sau vài chục phút, chị đã cảm thấy đó là người bạn chat hay nhất mình từng biết. Câu chuyện kéo dài hết giờ nghỉ trưa, sang giờ chiều, vừa làm vừa chat.
Công việc, sở thích, thói quen, những tính cách xấu, tốt của bản thân lần lượt được đề cập đến. Họ nói chuyện với nhau bằng một sự quan tâm tinh tế, dí dỏm, lôi cuốn. Hết giờ làm, lưu luyến chia tay nhau và cùng xin phép được add nick để ngày mai còn nói tiếp. Trên đường đi làm về, rồi trong khi chuẩn bị bữa tối, nằm trong bồn tắm và kể cả khi lên giường ngủ với chồng, đầu óc chị vẫn cứ nghĩ về một số tình tiết, những câu nói khi trò chuyện với bạn chat. Chị cứ thế tủm tỉm cười và vui vẻ cho đến khi chìm dần vào giấc ngủ.
Sau hai ngày quen nhau, họ đã kể cho nhau nghe về tất cả những điều thầm kín từ khi bắt đầu thành người lớn, những rắc rối, trục trặc, sự nhàn nhạt trong đời sống vợ chồng. Người đàn ông đó cũng đã có vợ. Cuộc hôn nhân cũng bình thản, sống vì nghĩa chứ không còn tình. Họ giao ước với nhau chỉ làm bạn qua chat, không cần xem mặt, không nghe giọng nói, không gặp mặt.
Chị Lý cho biết: "Đôi khi tôi có cảm giác chúng tôi thấu hiểu nhau đến mức như là đang trò chuyện với chính mình. Không phải là tình yêu nhưng cũng có gì đó được gọi là sự khát khao, không gặp, không nói thì không chịu được. Cảm xúc này, đã từ lâu không còn tìm thấy ở chồng”.
Không chỉ có phụ nữ mới có nhu cầu được chia sẻ mà cả đàn ông cũng cần được quan tâm. Anh Tuấn, 38 tuổi, ít nói, là một kế toán viên cho một cơ quan nhà nước, công việc của anh là suốt ngày ngồi trên máy với các con số. Anh có một người vợ làm nghề kinh doanh nên năng động, kiếm được nhiều tiền và có nhiều các mối quan hệ ngoại giao ngoài xã hội. Mỗi khi ra ngoài cùng vợ, anh luôn cảm thấy lúng túng trước những cái bắt tay, những cuộc nói chuyện xã giao. Sau thấy khổ sở quá, anh đề nghị với vợ là đừng bắt đi cùng nữa. Chị vợ cũng thông cảm và đồng ý.
Một tuần, vợ anh thường ra ngoài các buổi tối từ 4 đến 5 lần và chỉ trở về nhà sau 22h30. Cặm cụi trông con, ru con ngủ xong, anh Tuấn ngồi vào máy tính. Một lần thấy buồn quá, ý muốn được trò chuyện với bất kỳ ai đó nảy sinh. Anh đã vào trang “kết bạn”. Khi khai báo trong profile, anh giới thiệu là người đang cảm thấy tẻ nhạt trong hôn nhân. Và thế là có một người nữa đã chọn anh và họ bắt đầu cho mối quan hệ. Càng quen nhau, càng cảm thấy thú vị và muốn khám phá về nhau nhiều hơn.
Bạn chat của anh là cô gái 28 tuổi, có tính cách trầm trầm. Cô chưa kết hôn nhưng đang sống cùng một người đàn ông vì tiền nhiều hơn vì tình. Hoàn cảnh mỗi người có những nét buồn riêng.
Tuy bên ngoài họ là những người ít nói, nhưng khi ngồi trước bàn phím, các ý nghĩ tự do được bật ra một cách nhanh chóng, dễ dàng. Họ đã thả sức bộc lộ. Kẻ tung người hứng, kết hợp hài hòa.
Sau đó, hai người cùng thân thiết đến mức cùng biết được hôm nay người kia mặc gì, ăn gì, làm gì trong ngày, gặp gỡ những ai. Họ tả cho nhau nghe về căn phòng đang ở, về cuộc cãi vã với người đang sống chung. Và mỗi khi có ai đó bị ốm, thì những dòng chữ dặn dò, thể hiện sự quan tâm, lo âu lại hiện lên trong mỗi offline.
Những hôm net trục trặc, hoặc mỗi khi có ai đó bận việc gì, họ đều bứt rứt không yên. Có lần anh Tuấn đã phải nói với vợ cần ra ngoài mua cái gì đó và khoác áo mưa lao ra đường lúc 23h đi tìm quán net chỉ để online và nói với cô gái một câu rằng “vì trục trặc A, B, C mà tối nay đã không gặp nhau được” cho cô gái ấy yên tâm.
Sau vài lần như thế, họ quyết định mạnh dạn cho nhau số điện thoại và chỉ dùng để gửi tin nhắn cho việc hẹn hò giờ gặp trên net được thuận tiện hơn. Và từ đó, những đêm thức khuya, khi vợ đã ngủ say, anh Tuấn len lén cầm điện thoại và lại bắt đầu trò chuyện bằng những tin nhắn. Sau 5 tháng quen nhau, mối quan hệ của họ ngày càng gắn bó.
Thông thường, những cuộc tình ảo này trong thời gian ban đầu là trong sáng, lành mạnh. Xét ở khía cạnh nào đó cũng phần nào giúp họ giải tỏa được nhu cầu cần có người cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu mà cuộc sống hôn nhân đang bị thiếu hụt. Nhưng, hầu như sau một thời gian hẹn hò, cảm thấy mức gắn bó được khăng khít hơn, nó thường được phát triển cao với những yêu đương và thậm chí còn có những đôi làm “chuyện ấy” qua net, qua tin nhắn với những khao khát cảm xúc chân thành. Và, khi mọi chuyện đã đến mức ấy thì việc giữ gìn được mối quan hệ hôn nhân hiện tại quả là điều rất khó khăn.
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)