Khoảng 15h chiều 2/6, thi thể bà Nguyễn Thị Hiền (50 tuổi), người bị chồng ném xuống sông Đuống đã được tìm thấy tại bờ sông cách hiện trường chừng 15 km, địa phận xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Sáng nay, Công an huyện Gia Lâm cho biết, chưa khởi tố bị can với chồng nạn nhân là ông Nguyễn Kim Đức. Tại cơ quan điều tra, ông Đức khai sáng 1/6, trước khi chở người vợ bị liệt đi châm cứu rồi bế khỏi xe máy vứt xuống sông Đuống, ông "có uống một chút rượu". Khoảng 10h30 hôm đó, sau khi to tiếng, vì vợ muốn chết nên ông dừng xe ở giữa cầu Đuống để "giúp" vợ.
Không giấu được nỗi buồn, bà Nguyễn Thị Chải (chị ruột của nạn nhân) chia sẻ: "Sáng hôm đó, Hiền có sang nhà tôi chơi, ngồi được một lúc thì nhờ tôi tắm. Hai chị em ngồi tâm sự với nhau được một lúc, tôi hỏi bệnh tình có đỡ hơn không thì Hiền bảo cũng đỡ hơn nhiều. Sau đó, Hiền về nhà có việc, lúc này tôi có đưa cho nó hai củ khoai luộc còn chưa chín, tôi bảo ăn đi rồi đi đâu thì đi”.
![]() |
Khi nhận được tin em gái bị chồng sát hại, bà Chải cho rằng, chắc do ma xui quỷ khiến, Đức mới dám làm như vậy. |
Theo lời kể, khoảng gần 11h, bà Chải nhận được tin báo em gái mình bị Đức ném xuống cầu sông Đuống. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến bản thân bà giờ vẫn không tin đó là sự thật. "Giữa hai vợ chồng nhà nó cũng không xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ do ma xui quỷ khiến nên thằng Đức mới làm chuyện như thế. Ngay lập tức, tôi cùng gia đình đã thuê 4 chiếc thuyền đi men theo bờ sông để tìm kiếm”, bà Chải tâm sự.
Vào tháng 10/2012, bà Hiền bị tai biến mạch máu não. Trong quá trình điều trị, bà bị liệt nửa người, việc đi lại rất khó khăn, thường xuyên phải đi châm cứu. Một thời gian chữa trị, sức khỏe của bà dần ổn định, bà đã một mình tự đi lại (nhưng vẫn phải châm cứu thường xuyên). Tuy nhiên, công việc thường ngày trong gia đình, bà chưa làm được.
Một người hàng xóm của bà Hiền cho biết, cuộc sống trước đây của vợ chồng Hiền - Đức rất hạnh phúc. Ông bà có hai đứa con trai. Bà Hiền thường xuyên đi mua bán đồng nát, Đức làm công nhân ở một doanh nghiệp tại Gia Lâm. Hai vợ chồng chắt bóp và xây được một căn nhà khá khang trang.
Cơm lành, canh ngọt không được lâu, ngần ấy năm trời sống chung với nhau nhưng khi người vợ lâm bệnh thì Đức bắt đầu trở tính. Thường ngày, Đức hay rượu chè, nóng nảy. Vợ lại bệnh tình như thế nên hay cãi cọ, to tiếng với nhau. Mặc dù vậy, với bà con hàng xóm thì vợ chồng họ luôn hòa đồng, không có điều tiếng.
![]() |
Đoạn sông nơi Đức giết vợ. |
Ông Nguyễn Văn Dĩnh (tổ trưởng tổ hòa giải tổ 1, phường Giang Biên, quận Long Biên) cho hay: "Hai vợ chồng Hiền - Đức mấy năm nay thường xuyên xảy ra nhiều mâu thuẫn, tình cảm gia đình có nhiều sứt mẻ. Người chồng thường xuyên rượu chè, mỗi lần say thì về lại tìm cớ để gây sự với vợ con. Chính quyền địa phương đã nhiều lần đến can thiệp và hòa giải nhưng chuyện lại đâu vào đấy. Mỗi lần đến Đức cứ dạ vâng và bảo sẽ sửa lỗi, nhưng tính nào tật đấy mà thôi".
Theo ông Dĩnh, trước đây do tinh thần không ổn định nên Đức đã được đưa sang trại ở Trâu Quỳ để phục hồi, sau đó lại trở về bình thường. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, bà Hiền lâm bệnh khiến mọi chi tiêu dựa vào Đức, chính vì điều này đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn vợ chồng.
Ông Dĩnh kể, cách đây khoảng 6 năm, có một lần vào giữa buổi trưa Đức ngồi trong bếp rồi đốt cháy hết mà không chạy ra ngoài. Mãi sau người dân thấy vào kéo ra Đức mới chịu. Nói về bà Hiền, ông Dĩnh hết lời khen ngợi: "Trong cuộc sống hằng ngày, chị ấy là một người phụ nữ chịu thương, chịu khó. Một người phụ nữ biết chăm lo cho chồng con và gia đình, mặc dù bị bệnh tật nhưng chị Hiền luôn vui vẻ và sống hòa đồng với mọi người".
Mấy năm trước, có một thời gian đứa con trai nghiện ngập, phá phách. Bệnh tật nhưng bà Hiền phải mò mẫm đi tìm con. "Là người cùng tổ, không thù không oán nhưng hành động ném vợ xuống cầu tôi thấy nhẫn tâm quá. Có ghét vợ hay thế nào đi chăng nữa cũng không nên làm như vậy", ông Dĩnh bức xúc.
Xuân Thủy