![]() |
Schiavo và mẹ tại bệnh viện vào năm 2001. |
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Schiavo là một phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác trên nước Mỹ rộng lớn. Schiavo không được may mắn sống một cuộc đời dẫu là bình dị nhất khi cách đây 15 năm, trái tim của bà đột nhiên tạm ngưng đập sau một cơn đau tim, và thế là người đàn bà ở Florida này đã sống đời sống thực vật từ đó đến nay. Schiavo vẫn có thể tự thở được nhưng không thể ăn, vì vậy sự sống của bà phụ thuộc vào một ống truyền chất dinh dưỡng.
15 năm qua, Schiavo chỉ hồi tỉnh trong một vài lần hiếm hoi và ông chồng Michael Schiavo, hiện đã lập gia đình với người khác, là người bảo trợ duy nhất về mặt pháp lý cho bà. Trước tình cảnh sống dở chết dở của vợ và nhất là sau khi bác sĩ khẳng định Schiavo sẽ không bao giờ có thể hồi phục được nữa, Michael, được sự đồng ý của chính Schiavo, đã yêu cầu các bác sĩ rút ống truyền dinh dưỡng để vợ mình từ từ ra đi về cõi vĩnh hằng.
Trước yêu cầu này, vào năm 2001, chiếc ống đã được rút ra khỏi cơ thể Schiavo trong 2 ngày trước khi một quan tòa ra lệnh nối lại. Tháng 10/2003, nó lại được rút ra một lần nữa nhưng Thống đốc Florida J.Bush đã thông qua "Luật Terry" nhằm chống lại việc này và 6 ngày sau, chiếc ống được nối trở lại. Tuy nhiên, tháng 9/2004, Tối cao pháp viện bang Florida ra phán quyết ông Bush đã vượt qua thẩm quyền của mình và tuyên bố đạo luật kia là vi hiến. Mới đây nhất, hồi thứ sáu tuần trước, cũng theo yêu cầu của Michael và được sự cho phép của một quan tòa Florida, các bác sĩ lại rút ống ra khỏi Schiavo và thế là sóng gió nổi lên từ đây.
Dự kiến sau khi ống được rút ra, Schiavo sẽ chết sau 2 tuần không có thức ăn và nước uống. Thế nhưng gia đình Schiavo, những người không ủng hộ việc này và các chính trị gia lại nhảy vào cuộc. Quốc hội Mỹ đã phải nhóm họp khẩn cấp để thông qua một đạo luật đề nghị tòa án liên bang xem xét trường hợp của Schiavo và quan tòa chắc chắn yêu cầu nối lại ống truyền dinh dưỡng.
Theo Thanh Niên, sau 3 giờ tranh luận hết sức căng thẳng, đến tận nửa đêm ngày 19/3, Hạ viện Mỹ đã đưa đạo luật này ra bỏ phiếu với kết quả 203 phiếu thuận đề xuất không để Schiavo chết và 58 phiếu chống. Qua ngày hôm sau 20/3, đạo luật cũng đã được Thượng viện thông qua. Bản thân Tổng thống G.Bush đã cắt ngắn chuyến đi nghỉ ở trang trại Crawford tại quê nhà Texas để bay về Washington nhằm mau chóng ký vào đạo luật này.
Lẽ thường cứu sống một người luôn luôn là điều phải làm, nhưng oái oăm ở chỗ trong trường hợp này không phải không có nhiều người phản đối. Có người cho rằng hành động của Quốc hội là vi phạm dân chủ, là can thiệp quá sâu vào các vấn đề thuộc về riêng tư, gia đình và có thể tạo ra tiền lệ không hay. Thậm chí Michael cũng chỉ trích nặng nề quyết định của Quốc hội: "Tôi nghĩ rằng Quốc hội còn có nhiều việc quan trọng hơn để bàn thảo. Tôi hết sức tức giận khi chính phủ tự động giẫm đạp lên một vấn đề cá nhân đã được phán xét tại tòa án cách đây 7 năm". Chưa hết, Michael còn chĩa mũi dùi vào lãnh tụ phe đa số tại Hạ viện Tom DeLay (người Cộng hòa): "Ông ta ngồi trên đó mà bảo rằng Terry muốn sống. Làm sao ông ta biết được? Ông ta đã bao giờ gặp cô ấy chưa? Chưa. Chưa bao giờ".
Nước Mỹ đang hồi hộp dõi theo cuộc chiến pháp lý liên quan đến sự sống còn của Schiavo.