Em đang ở trong tình trạng rất đau khổ nên quyết định viết mail nhờ mọi người chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề của em. Em và anh ấy yêu nhau cũng đã được gần 4 năm rồi. Cả hai quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay nhưng không ngờ, đột nhiên phía nhà anh ấy tuyên bố không có cưới xin gì hết, muốn cưới thì ra khỏi nhà mà làm lấy.
Lý do bố mẹ anh đưa ra như sau: Hai đứa không hợp tuổi, cưới rồi cũng chia tay, hoặc người chết, kẻ còn. Tệ hại hơn, bố mẹ anh ấy nghe đồn là em có quan hệ bất chính với rất nhiều người đàn ông khác (cái này làm em rất sốc). Ban đầu, em nghĩ chắc anh ấy có người khác nên bịa ra lý do để chia tay. Em quyết định gặp bố mẹ anh ấy nhưng đã không gặp nói chuyện được. Em gọi điện tới hẹn giờ gặp trước mà hai người đó nói em thậm tệ.
Hai đứa bọn em vẫn rất yêu nhau, cố gắng thuyết phục mãi không được, anh ý bảo thôi thì bỏ nhà hai bên ra riêng, đi đăng ký kết hôn rồi thuê nhà ở. Gia đình bên em cũng biết được tình hình em nói như trên và bố mẹ em khuyên em nên từ bỏ. Nhưng thực sự em rất yêu anh ấy. Em phải làm sao đây? Thuyết phục gia đình anh ấy thì hoàn toàn không thể, chia tay với anh ấy cũng rất đau khổ. Làm sao em bỏ gia đình em mà ra đi cùng anh ấy được.
M&M
* Gửi mail về cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để chia sẻ và được độc giả tư vấn về những vấn đề liên quan đến chuyện cưới xin của bạn