![]() |
Jo Sung Min tự vẫn hôm 6/1, để lại sự bàng hoàng cho không ít người. |
Ngày 7/1, một ngày sau cái chết của cầu thủ bóng chày Jo Sung Min, cơ quan chức năng đã xác nhận việc anh treo cổ tự vẫn. Lý do chồng cũ Choi Jin Sil tìm đến cái chết được cho là vì thất tình, và cách thức anh từ giã cõi đời cũng giống hệt người vợ cũ từng thực hiện 4 năm trước.
Ngày 14/1, gia đình Jo Sung Min đã tìm thấy di chúc anh để lại trong túi đựng đồ tùy thân. Trong tờ giấy viết tay với những dòng ngắn ngủi, cầu thủ bóng chày nhắc nhiều tới cha mẹ, hai đứa con và bày tỏ mong muốn được tha thứ. Trong thư có đoạn: "Xin lỗi cha mẹ. Con luôn là đứa bất hiếu, và giờ đây con lại làm nên một vết thương lớn nữa cho mọi người... Xin tha thứ cho đứa con tồi tệ này".
Nhắc đến hai đứa con Hwan Hee và Joon Hee, Jo Sung Min viết: "Con trai và con gái của tôi, những đứa con tôi yêu quý, sẽ phải mang vết sẹo không tài nào xóa đi bởi cha chúng. Xin lỗi các con... Đừng bao giờ tha thứ cho người cha tồi tệ này". Trong những dòng tuyệt mệnh, Jo Sung Min nhắc đến việc để lại toàn bộ tài sản cho chị gái.
![]() |
Các con Choi Jin Sil trong lễ tang bố đẻ. |
Cái chết của Jo Sung Min không chỉ để lại nỗi buồn cho người ở lại, nó còn làm dấy lên những câu hỏi lớn trong lòng công chúng, khi hai con của cầu thủ bóng chày này đến dự tang bố mà không hề rơi một giọt nước mắt. "Sự câm lặng và dần trở thành vô cảm" theo như lời tờ SportsKorea viết, chính là những gì mà hai đứa trẻ thể hiện sau hàng loạt những biến cố gia đình: mẹ treo cổ tự vẫn (năm 2008), sau đó là cậu (năm 2010), và gần đây nhất là bố đẻ, và đối với đứa trẻ, đây dường như là điều quá sức chịu đựng. Rất nhiều người bày tỏ lo ngại về tâm lý của hai đứa con của Choi Jin Sil sau những biến cố này, đồng thời đặt ra câu hỏi: "Chuỗi bi kịch này liệu đã thực sự chấm dứt hay chưa?".
Nguyễn Hương