![]() |
Cháu Ngân và cháu Danh cùng bà nội. |
Có lẽ khó ai cầm được nước mắt khi biết hai bé bị đem bán với giá 20 triệu đồng và thủ phạm không ai khác lại chính là Phạm Quang Nhân, 31 tuổi, bố của hai em. Xe chở phạm đưa kẻ vi phạm về nhà tạm giữ Công an quận 5 cũng là lúc này người bị hại, nạn nhân, người tố giác cùng ôm nhau mà khóc.
Sự việc được phát hiện tối 15/10, khi bà Xíu tìm đến phòng trọ của con trai Phạm Quang Nhân ở 125/174C Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, thăm hai cháu là Phạm Kim Ngân, 3 tuổi và Phạm Thành Danh, 1 tuổi.
Tại đây, Nhân nói với bà Xíu gửi hai con cho bà ngoại vì khó khăn không nuôi nổi. Nhớ cháu nên bà Xíu buộc Nhân chở đi thăm. Khi gần đến nơi thì Nhân ấp a ấp úng rồi thú nhận với bà Xíu rằng giao hai đứa cho người khác nuôi lấy 20 triệu đồng.
Ngỡ ngàng trước sự việc này, bà Xíu nhanh chóng liên hệ Công an phường 2, quận 8, để tố giác Nhân về hành vi bán con ruột. Khai thác nhanh, Nhân cho biết đã bán hai con cho một phụ nữ thông qua đồng nghiệp chạy honda ôm ở Bệnh viện Từ Dũ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Công an quận 5 nhanh chóng xác định Nguyễn Văn Hiệp, 48 tuổi, ngụ phường 18, quận 4, người chạy xe ôm đã giới thiệu Nhân với một phụ nữ. Đó là Nguyễn Thị Tiền, 46 tuổi, ngụ tại đường Hậu Giang, phường 11, quận 6.
Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi mà phía Công an quận 5 đưa ra, các nghi phạm trên đã thừa nhận hành vi mua bán trẻ em. Thông tin ban đầu, Nhân sống như vợ chồng với Lâm Thị Cẩm Nhung, 23 tuổi, vào năm 2002. Theo những người dân xung quanh, vợ chồng Nhân thường xuyên xảy ra cãi vã, đánh nhau.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn là tháng 8, Nhung bỏ nhà đi nơi khác ở, hai con giao cho Nhân nuôi dưỡng. Nhân chạy xe ôm, thu nhập không ổn định, vay mượn khắp nơi và thường xuyên đem xe vào tiệm cầm đồ. Mỗi lần như thế, bà Xíu lại phải chạy vạy tiền chuộc xe về để Nhân chạy xe nuôi con.
Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài, khoảng giữa tháng 9, Nhân đến Bệnh viện Từ Dũ để tìm người bán con. Nhân làm quen rồi nhờ Hiệp tìm giùm người cần nuôi và hứa cho tiền nếu trót lọt. Thông qua mối quan hệ, Hiệp nhắn tin cho Tiền biết và hẹn gặp Nhân ở quán cà phê vỉa hè trên đường Tân Hưng, phường 12, quận 5.
Xem mặt bé Ngân và bé Danh xong, khoảng 3 ngày sau, Tiền thông báo có người đồng ý nuôi và thỏa thuận gặp nhau ở gần Thuận Kiều Plaza.
Thử máu xong, Tiền đem bé Danh kèm giấy khai sinh đi và đưa cho Nhân 7 triệu đồng. Tiếp đó, Tiền liên hệ với Nhân để báo có người muốn mua bé Ngân với giá 13 triệu đồng. Ngày 12/10, Nhân chở bé Ngân đến Bệnh viện Hùng Vương giao cho Tiền.
Số tiền 20 triệu đồng kiếm được từ việc bán con, Nhân đem trả nợ và tiêu xài hết trong nháy mắt.
(Theo Công An Nhân Dân)