- Nổi danh đã khó, nhưng để giữ danh được lâu dài trong làng ca hát thì còn khó hơn. Vậy đâu là bí quyết của anh?
- Phải biết tìm ra cái dở của mình để khắc phục. Phải chú ý cách sống của mình đối với công chúng và có trách nhiệm với xã hội. Tham gia một chương trình nghệ thuật từ thiện đích thực, hay mang tính nhân bản cao thì không nên đặt quyền lợi cá nhân xen vào, để qua đó giành tình cảm của khán giả. Hơn nữa phải chú ý khâu chọn bài và trong cách trình bày, phô diễn giọng hát cần làm sao cho khán giả ngạc nhiên, bất ngờ.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. |
- Theo anh, công nghệ lăng-xê có ý nghĩa như thế nào với ca sĩ?
- Bất kỳ ai cũng cần lăng-xê. Nhưng mình phải có vốn nền nghệ thuật vững chắc, phải có sẵn cái gì chứ “con cóc” không thể biến thành “họa mi” được.
- Đi diễn nước ngoài nhiều, anh đúc rút được kinh nghiệm nào đáng giá?
- Hứng thú nhất là được tận mắt xem và cảm nhận sự hoành tráng, mới lạ, bất ngờ của những show ca nhạc quốc tế. Thậm chí, chỉ riêng pha kéo màn và đóng màn là… đủ lấy tiền rồi. Những đạo cụ của họ rất chuẩn, ròng rọc kéo êm ru không lựng khựng như ở sân khấu của ta. Từ đó mới thấy, chúng ta nên chú ý khâu thiết kế sân khấu, trang thiết bị và biên tập chương trình. Phải nâng cấp toàn diện.
- Có người nói anh thích có bạn trai hơn bạn gái. Anh muốn nói gì về điều này?
- Ồ (cười)! Tin đồn đó có 7-8 năm rồi. Không sao! Nói chung, vấn đề giới tính và sức khỏe của mình thì mình biết, hơn nữa người yêu biết, gia đình biết là đủ rồi.
- Thế bao giờ anh sẽ lập gia đình?
- Muốn quá, nhưng chưa thể. Kỳ lắm, trong thị trường ca nhạc hiện nay, ca sĩ muốn giữ khán giả thì hãy… khoan lập gia đình. Có một ca sĩ nổi tiếng, đẹp trai, hát hay, nhưng khi có vợ khán giả chạy hết, mà họ lại chạy qua Đàm Vĩnh Hưng mới lạ.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)