Theo truyền thông Pakistan, một nữ TikToker đã bị lạm dụng tình dục vào ngày 14/8, ngày độc lập của Pakista, nhưng mãi đến vài ngày sau vụ việc mới được thông báo tới chính quyền.
Những cảnh quay do nhân chứng ghi lại cho thấy một đám đông toàn đàn ông kéo và xô đẩy nữ TikToker tại toà tháp Minar-e-Pakistan ở công viên Iqbal Greater, thành phố Lahore, khi cô này đang quay video với 6 người bạn của mình.
Hàng trăm gã đàn ông tách cô này ra khỏi bạn bè và cướp đồ trang sức, tiền bạc, điện thoại di động của nạn nhân. Sau đó, họ ném cô lên không trung, cởi quần áo và sờ soạng.
Cơ quan điều tra xác nhận cho đến nay có tổng cộng 66 nghi phạm đã được cảnh sát nhận diện và đưa đi thẩm vấn. 40 người đàn ông khác đang bị tạm giam trong tù để các nhà chức trách sắp xếp cho nạn nhân và bạn bè của cô tới nhận dạng trong vài ngày tới. Bên cạnh đó, hai nhân viên cảnh sát đã bị đình chỉ do bị cáo buộc có sơ suất liên quan đến vụ án.
Theo báo cáo từ đồn cảnh sát L Commerce Adda ở Lahore, nạn nhân khai với các sĩ quan: "Mọi người xô đẩy, kéo tôi đến mức họ xé luôn cả quần áo của tôi. Một số người đã cố gắng giúp tôi nhưng đám du côn kia quá đông và chúng liên tục tung tôi lên trời".
Tin tức về vụ việc dã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ ở Pakistan, đặt ra câu hỏi về quyền tự do và an toàn của phụ nữ ở quốc gia thường xuyên có các báo cáo về hành vi gây hấn và bạo lực đối với phụ nữ.
Chủ tịch Đảng Nhân dân Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, cho biết vụ việc làm "xấu mặt người dân Pakistan", và nói lên "sự thối rữa trong xã hội chúng ta".
Hiện đoạn video ghi lại vụ việc đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Người dùng mạng Pakistan kêu gọi chính quyền có hành động pháp lý hoặc thậm chí là án tử hình đối với những kẻ liên quan.
Pakistan được xếp hạng là quốc gia nguy hiểm thứ 6 trên thế giới đối với phụ nữ trong một cuộc khảo sát do Thomson Reuters tổ chức vào năm 2019. Theo tổ chức War Against Hipe có trụ sở tại Karrachi, chỉ chưa đến 3% các vụ hiếp dâm ở nước này được xét xử.
Trong khi đó, hàng trăm người đã đến tháp Minar-e-Pakistan để tổ chức biểu tình vào ngày 21/8, kêu gọi chính phủ truy tố những gã đàn ông đã hành hung nạn nhân và lên án việc đổ lỗi cho nạn nhân.
Chỉ hai tháng trước, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bị các nhà hoạt động nhân quyền chỉ trích khi ông nói trong một cuộc phỏng vấn rằng số vụ hiếp dâm và hành hung đáng báo động ở Pakistan có thể do cách ăn mặc và ứng xử của phụ nữ.
Vào năm 2020, Pakistan nằm gần cuối bảng xếp hạng chỉ số giới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đứng 153 trong số 156 quốc gia, chỉ trước Iraq, Yemen và Afghanistan.
Theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, số liệu này được đưa ra nhờ thu thập dữ liệu từ các đường dây nóng về bạo lực gia đình trên khắp Pakistan, cho thấy bạo lực gia đình đã tăng 200% từ tháng 1 đến tháng 3 năm ngoái.
Nhiều vụ tấn công phụ nữ ở Pakistan được coi là giết người vì danh dự. Trong đó, hung thủ thường là anh em, cha hoặc người thân là nam giới khác của nạn nhân. Mỗi năm, hơn 1.000 phụ nữ Pakistan là nạn nhân của các vụ giết người vì danh dự, còn thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Tùng Anh (Theo The Sun)