Cảnh sát cho biết đã bắt giữ nghi phạm 22 tuổi vì tình nghi giết người sau khi tên này được nhìn thấy lảng vảng bên ngoài nhà của TikToker tuổi teen Sana Yousaf suốt nhiều giờ đêm 2/6. Theo cảnh sát trưởng Syed Ali Nasir Rizvi, Sana trở thành nạn nhân của vụ giết người "tàn bạo và máu lạnh" ở Islamabad, Pakistan, sau nhiều lần từ chối đề nghị liên lạc và kết bạn của người này.
Khi không nhận được phản hồi, nghi phạm đã xông vào nhà Sana và bắn cô. Theo cảnh sát, tên này đã đỗ xe máy gần nhà Sana và bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án.
Sana có hơn một triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 500.000 follower trên Instagram, nơi cô chia sẻ nhiều video hài hước, các màn hát nhép, mẹo chăm sóc da và quảng cáo sản phẩm làm đẹp.
Bài đăng cuối cùng của cô trên cả Instagram và TikTok vào hôm 2/6. Đó là video về sinh nhật tuổi 17 của Sana, trong đó cô cắt bánh, tận hưởng thời gian vui vẻ bên bạn bè, gia đình và thưởng thức các món ngon.

TikToker Sana Yousaf tròn 17 tuổi hôm 29/5. Ảnh: Instagram Sana Yousaf
Sự ra đi của Sana khiến nhiều người xót xa, đau buồn. Trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên nổi tiếng Pakistan Waliya Najib viết: "Chuyện này thật khó tin. Em đã tỏa sáng ở tuổi 17. Tôi lấy làm tiếc vì thế giới này đã không bảo vệ em. Hãy yên nghỉ nhé, bé yêu". Một người khác cho hay: "Thông tin này khiến tôi bàng hoàng, em xứng đáng có được thế giới này Sana. Hãy yên nghỉ nhé".
Trên TikTok, nhiều người hâm mộ chia sẻ lại bài đăng cuối cùng của Sana, đòi công lý cho cô.
Theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn đang diễn ra nghiêm trọng trên khắp Pakistan. Các nhà hoạt động ước tính có gần 1.000 nạn nhân bị sát hại dã man mỗi năm trong các vụ "giết người vì danh dự".
Trong tuyên bố vào tháng 12/2018, nằm trong chiến dịch 16 ngày hành động chống bạo lực giới, Ủy ban Nhân quyền Pakistan đã lên án các chuẩn mực phụ hệ và tuyên bố: "Chế độ phụ hệ (hệ thống xã hội trong đó nam giới nắm giữ quyền lực chủ yếu) và những điều do nó tạo ra - như việc coi cơ thể và tư duy của phụ nữ là tài sản, hoặc là mục tiêu dễ dàng của bạo lực, bóc lột và lạm dụng - không có chỗ đứng trong bất kỳ xã hội nào muốn tự gọi mình là văn minh".
Hướng Dương (Theo Mirror)