![]() |
- Mọi người cho rằng giai đoạn khủng hoảng của anh đã qua, giờ anh đang tìm lại mình, anh nghĩ sao? - Từ khi rời Ngân Hàng Đông Á về Đà Nẵng, cuộc sống của tôi đã bị xáo trộn rất nhiều. Có ai lại muốn xa gia đình, xa nơi mình đã được đào tạo và trưởng thành. Tôi cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ làm gì. Mọi việc cũng đã rõ và dư luận đã hiểu. Lãnh đạo Đà Nẵng đối xử rất tốt với tôi. Vì thế, tôi quyết định gắn bó thêm một mùa nữa. Tôi thừa nhận, ở V-League có thời điểm phong độ của tôi sa sút. Nhưng ở tuỏi 33, đâu thể đòi hỏi như lúc còn trai trẻ. Lên tuyển, tôi tự nhủ phải luyện tập gấp đôi các cầu thủ trẻ mới theo kịp. - Khi lên tuyển, đã có nhiều ý kiến dị nghị rằng vì tình cảm mà HLV Tavares mới gọi anh. Anh nghĩ sao về chuyện này? - Tôi biết rất nhiều người cho rằng tôi không xứng đáng vào đội tuyển, bởi sa sút phong độ. Vì thế, tôi rất biết ơn HLV Tavares khi ông vẫn tin tưởng, cho tôi cơ hội được chứng minh khả năng của mình và tạo cho tôi lòng tin vào bản thân. Trước khi lên tuyển, tôi băn khoăn 2 điều: Nếu không lên, dư luận sẽ cho rằng tôi trốn tránh. Còn nếu lên, mọi người sẽ cho là không xứng đáng. Nhưng tôi vẫn quyết định lên tuyển để chứng minh rằng HLV Tavares đúng và tôi cũng làm được. Trước trận lượt đi gặp Hàn Quốc ở vòng loại World Cup 2006, HLV Tavares nói: "Đức, đây là trận đấu quan trọng nhất của tôi và anh. Anh biết mình phải làm gì chứ?". Tôi biết ơn ông nên đã cố gắng rất nhiều và nỗ lực hết mình. - Anh giữ phong độ thế nào cho đến Tiger Cup? - Ở đội tuyển, tôi luôn ghi nhớ: "Phải tập luyện hết mình và trọn giáo án", vì mình lớn tuổi, tập thế mới theo kịp cầu thủ trẻ. Nhưng ở tuổi này, phong độ tính theo tháng chứ không theo năm được. Có thể mỗi tháng đã khác. Cứ phải luôn cố gắng thôi. Cái số tôi chưa một lần chạm tay vào bất kỳ cái cúp vàng nào, từ Tiger Cup đến SEA Game, kể cả LG-Cup cũng chưa. Có lẽ đây là Tiger Cup cuối cùng của tôi, nên tôi sẽ cố gắng cùng các đồng đội hoàn thành tâm nguyện đổi huy chương thành màu vàng. - Anh thấy thế nào về vai trò hoàn toàn mới: "đá lùi"? - Đá ở vị trí nào cũng thế, phải cố gắng. Khi xưa, còn trẻ thì chơi cắm. Giờ đã lớn tuổi, chơi lùi để hỗ trợ các cầu thủ trẻ cũng là một điều tốt. Cái chính là chiến thắng của đội tuyển. Ở Đà Nẵng, tôi cũng đá lùi, nhưng gần 50% bàn thắng của CLB từ những đường chuyền của tôi. Có gì khác đâu! HLV Tavares có lý của mình khi xếp tôi đá như thế. |