Anh Võ Văn Gia ở xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên) đến bến xe khách liên tỉnh mua vé vào thăm người quen ở TP HCM. Khi xe chạy qua Ngã ba Thành (Nha Trang, Khánh Hoà) thì hai thanh niên ăn mặc lịch sự, mang bảng tên nhân viên của siêu thị Cora (Biên Hoà, Đồng Nai) nhảy lên. Hai vị khách này tự giới thiệu là nhân viên của siêu thị Cora được phân công tiếp thị đồng hồ Rado chính hãng chạy bằng năng lượng, dây đeo có mạ vàng 18K do Nhật Bản sản xuất. Để khách đi đường tin tưởng, hai thanh niên đưa ra phiếu bảo hành do trưởng cửa hàng Nguyễn Thị Mỹ Hoa ký. Giá bán trên phiếu bảo hành này là 650.000 đồng/chiếc. Nghe lời quảng cáo quá hấp dẫn, với đồng hồ đảm bảo "made in Japan" 100%, mẫu mã đẹp, giá thấp hơn thị trường và lại được bảo hành 12 tháng tại các điểm bảo hành Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hoá, Vinh, anh Gia và rất nhiều hành khách trên cùng chuyến xe đã tin tưởng mua hàng của hai nhân viên tiếp thị này.
![]() |
|
Giấy bảo hành dởm của "nhân viên" tiếp thị trên xe khách. |
Những tay tiếp thị dởm không chỉ bán hàng dởm mà còn dọa đánh nếu hành khách dám trả giá mà không mua hàng hoặc dám khuyên người khác đừng mua hàng của chúng. Anh Nguyễn Văn Thành ở xã Hòa Hiệp Trung (huyện Tuy Hòa) kể lại: "Trên chuyến xe khách Lâm Đồng - Quảng Ngãi, một thanh niên tự xưng là đệ tử của thầy Thành Long có thuốc gia truyền trị bách bệnh, rồi đưa cho mọi người xem các gói thuốc nhỏ chuyên trị giải cảm, đau nhức, thấp khớp, tiêu chảy... sau đó mời khách trên xe cầm xem cao gấu, nếu ai không mua thì trả lại, đồng thời quảng cáo tác dụng đặc trị của loại cao này. Sau một hồi thuyết trình, quảng cáo, khi đến Vạn Giã (Khánh Hòa) thì anh ta bắt anh Thành và một số khách đi xe khác đã cầm xem gói thuốc và cao gấu phải trả 100.000 đồng. Anh Thành cho biết, khi anh chống lại thì lập tức có 2-3 thanh niên đi cùng anh ta đến dằn mặt, dọa đánh nếu không trả tiền. Để tránh họa vào thân, anh Thành và một số bà con hành khách khác đành "bóp bụng" đưa cho anh ta để xong chuyện.
Theo Lao Động, Chuyện lừa đảo bằng chiêu xưng là nhân viên tiếp thị đang rất phổ biến trên các chuyến xe khách nhưng chưa được ngăn chặn. Nhà xe thừa biết thủ đoạn của những kẻ tiếp thị này, nhưng để tránh những phiền phức trong "làm ăn" nên không ngăn cản.

