Theo lời kể của chị Thanh, công nhân cạo mủ cao su ở nông trường Trảng Bom, trong giờ giải lao giữa buổi cạo mủ, chị và các chị em công nhân ra mép đường quốc lộ ngồi nghỉ thì có 2 người đến chào hỏi.
Hai người phụ nữ lịch thiệp này chìa cho chị xem cái thẻ có nội dung “Hội chợ giới thiệu hàng tiêu dùng: Dầu gội, xà bông- Thẻ nhân viên...”, một thẻ đề tên Nguyễn Thị Hương có dán kèm ảnh.
Sau khi các công nhân xem ảnh, hai người phụ nữ đon đả chào mời loại dầu gội đầu mới, có nhãn hiệu Interwalie, kèm theo lời quảng cáo hấp dẫn:
“Chúng em là nhân viên tiếp thị của hội chợ, hiện nay công ty có đợt khuyến mãi với nhiều mặt hàng có giá trị như xe máy, tủ lạnh, máy giặt, ti vi, máy vi tính, bếp gaz, bàn ủi và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác. Các giải thưởng ghi trong giấy kèm theo chai dầu”.
Nói xong cô ta lấy trong túi ra cả chục chai dầu và cái bàn ủi rồi liến thoắng: “Giải thấp thì tụi em trao ngay, còn giải cao thì chị nhận tại hội chợ”.
Khi các công nhân nghe báo giá chai dầu 70 ngàn đồng, họ có vẻ ngần ngừ, hai nhân viên tiếp thị vội níu họ và nói tiếp: “Xác suất giải thưởng lần này rất lớn, các chị mua sẽ có khả năng trúng thưởng cao, 70.000 đồng đáng là bao, chị khui thử một chai, nếu trúng thì trả tiền, không trúng tụi em không lấy tiền”.
Nghe bùi tai chị Thanh khui thử một chai và quả nhiên trúng cái bàn ủi. Cô gái reo lên: “Số chị hên quá, cái bàn ủi trị giá mấy trăm nghìn rồi, chi khui tiếp đi, biết đâu còn trúng lớn nữa đó”.
Thấy dễ ăn chị Thanh khui tiếp chai nữa và lại trúng bàn ủi. Lúc này hai cô tiếp thị yêu cầu chị mua hết 10 chai vì theo quy định của hội chợ, khách hàng trúng 2 chai phải mua hết, nếu trúng lớn nhận tại hội chợ hoặc công ty.
Để chị Thanh yên tâm giao tiền, bọn chúng gọi điện thoại cho người đàn ông đại diện “lãnh đạo” công ty để chị Thanh nói chuyện.
Bên kia đầu dây giọng người đàn ông xác nhận lời nói của nhân viên tiếp thị là đúng và ông ta còn tận tình hướng dẫn chị cách nhận giải thưởng.
Lúc này chị Thanh an tâm dốc tiền mua hết 10 chai dầu gội trị giá 700 nghìn đồng và nhận trước 2 cái bàn ủi. Về nhà khui ra chai nào cũng trúng giải, nhưng khi liên lạc lại với số máy của người đàn ông đã nói chuyện thì đều “không liên lạc được”!
Chị Thanh hỏi ra mới biết tại nhiều nơi trong huyện Trảng Bom rất nhiều bà con nông dân bị sa bẫy của bọn lừa đảo này.
Rất nhiều người bị lừa như chị Thanh nhưng đa số không dám nói vì mắc cỡ, thậm chí khi tiếp xúc họ cũng đề nghị giấu tên.
Tuy nhiên sự việc đã được công an để ý, sau nhiều ngày theo dõi công an huyện Trảng Bom đã bắt được một người trong nhóm lừa đảo này tại ngã ba Trị An thuộc huyện Trảng Bom.
Người phụ nữ này khai tên là Trần Thị Hội (34 tuổi) cư trú tại Kiến Thụy (Hải Phòng). Trần Thị Hội cho biết hiện nay nhiều băng nhóm lừa đảo hay về nông thôn hoạt động vì nông dân ít đọc báo.
Thủ đoạn rất đơn giản, chỉ cần mua vài chục chai dầu gội loại rẻ khoảng 3-4 nghìn đồng một chai, mua thêm vài bàn ủi Trung Quốc làm mồi; rồi đánh máy vi tính mấy giải thưởng dán vào các chai dầu gội dỏm.
Trước khi hành sự thì bố trí một đồng bọn giả làm lãnh đạo công ty trả lời điện thoại, sau khi con mồi mắc câu, sim số điện thoại ấy sẽ bị hủy ngay.
Với thủ đoạn nêu trên băng nhóm của Trần Thị Hội đã lừa được khá nhiều người.
Trực ban của Đội CSĐT công an huyện Trảng Bom cho biết, riêng băng nhóm của Trần Thị Hội đã lừa được của chị Nguyễn Thị Hà ở ấp Bàu Cá (Tây Hòa, Trảng Bom) 5,6 chỉ vàng 18K, bà Lê Thị Yến ở xã Trung Hòa (Trảng Bom) 1 đôi bông tai. Chị Phạm Thị Thu mất 1,7 chỉ vàng và rất nhiều nạn nhân khác mất tiền.
Theo Tiền Phong, công an đang mở rộng điều tra truy quét băng nhóm này.