Tại hiện trường, biển hiệu và cửa xếp của cửa hàng bị hỏng, nát. May mắn khi đó không có ai trong cửa hàng.
Cửa hàng phế liệu sau vụ nổ. |
Tuy nhiên, nhiều người xung quanh bị một phen hoảng hồn. Sát cạnh cửa hàng là hiệu cầm đồ bị ảnh hưởng khá mạnh từ sức công phá, nhiều đồ dùng, vật dụng bị rơi, vỡ. Anh chủ hiệu cho biết: "Nền nhà của tôi thì bị phủ một lớp muội đen xì, nhiều đồ đạc ở phòng ngoài như chiếc ti vi, đầu video… bị sức ép của vụ nổ làm rơi xuống đất. Khi tôi ra ngoài thấy khói mù mịt, kèm theo mùi khét".
Theo anh này, khoảng 23h ngày 18/4, bên cửa hàng vật phế liệu xảy ra to tiếng, anh có chạy sang can ngăn. Một người đàn ông lạ mặt, khoảng 50 tuổi, một trong những người tham gia cuộc xô xát đã bỏ đi sau đó. “Khoảng 1 giờ sau, tôi nghe có tiếng nổ lớn, quá sợ hãi tôi đã không dám bước ra phòng ngoài”, anh chủ tiệm cầm đồ nói.
Cơ quan điều tra đã đến hiện trường, bước đầu xác định, đêm 18/4, Ngô Thị Tĩnh (34 tuổi) cùng bạn trai tên Khánh (chưa rõ lai lịch) đến cửa hàng trên của chị Ngô Thị Thơm (em gái Tĩnh). Thơm không có nhà, chỉ có em trai là Ngô Xuân Thự (24 tuổi, ở Bình Lục, Hà Nam).
Lời qua tiếng lại, giữa Thự và Khánh có xô xát. Thự đã gọi điện báo cho Thơm và xông vào đánh Khánh. Sau đó vợ chồng Thơm về và đẩy hai người kia ra ngoài. Khánh ở ngoài cửa tiếp tục chửi bới và đe dọa sẽ cho nổ cửa hàng rồi bỏ đi cùng Tĩnh.
Cửa hàng trên vợ chồng chị Thơm đã thuê từ nhiều năm nay để kinh doanh phế liệu. Khi vụ nổ xảy ra, cả hai cùng những người khác không ở lại cửa hàng.
Cảnh sát điều tra làm rõ nguyên nhân và thủ phạm.
Việt Dũng