Ít nhất 156 người thiệt mạng sau khi khoảng 100.000 người, phần lớn là thanh niên, chen chúc vào những con phố, hẻm chật hẹp ở quận Itaewon hôm 29/10 tham dự lễ hội Halloween. Đây là sự kiện Halloween lần đầu được tổ chức kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát cách đây ba năm.
Video tại hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ khẩn cấp và người dân tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) cho các nạn nhân đang bất tỉnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trước khi quy mô thảm họa này được công bố.
Trong đoạn video dài hơn bốn phút được Yonhap đăng tải có tựa đề "Cảnh sát Hàn Quốc tuyệt vọng trước thảm họa Itaewon", trung sĩ Kim Baek-gyeom đang chỉ đạo một biển người giữa khung cảnh hỗn loạn.
"Tất cả mọi người đi lối này, mọi người đang chết dần đấy", Kim hét lên trong tuyệt vọng. "Xin hãy hợp tác". Có lúc Kim trèo lên sân thượng một quán rượu và cố gắng kiểm soát đám đông tụ tập dự lễ hội Halloween.

Cảnh tượng hỗn loạn sau vụ giẫm đạp ở quận Itaewon, Seoul, hôm 29/10. Ảnh: AFP
Video đã thu hút ít nhất 3 triệu lượt xem và hơn 10.000 bình luận. Theo Yonhap, Kim đang xử lý một báo cáo gần đó thì nhìn thấy đám đông ở Itaewon nên lập tức cùng đồng nghiệp tới hỗ trợ.
"Chúng tôi nhận được một báo cáo về một cuộc hỗn chiến trong khu vực này nên có mặt ở hiện trường vào khoảng 22h10 đến 22h20", Kim kể với BBC. "Tôi chen vào đám đông và chứng kiến dòng người đổ tới. Mọi người lúc đó đã đưa ra một số sáng kiến, trong đó có việc cứu những người bị giẫm đạp".
Kim cho hay anh và các sĩ quan đã không mang theo loa khi đến khu Itaewon để xử lý thông tin trình báo, nếu quay lại để lấy sẽ mất nhiều thời gian. Vì thế, anh cố gắng chỉ đạo sự di chuyển của đám đông bằng cách lên sân thượng một quán rượu để tạo không gian cho hoạt động cứu hộ.
Kim cho biết nhiều người dân cũng tình nguyện giúp đỡ anh. "Họ tạo từng nhóm bốn người một để chủ động chuyển các nạn nhân ra", anh kể.
Kim bày tỏ sự phẫn nộ về vụ việc và tự hỏi liệu kết quả có khác đi không nếu anh quay lại lấy cái loa.
"Tôi thấy xấu hổ và cảm thấy có lỗi với các gia đình", Kim bật khóc nói trong cuộc phỏng vấn với BBC.

Trung sĩ Kim bật khóc kể lại những nỗ lực kiểm soát đám đông ở thảm họa Itaewon. Ảnh: BBC
Tuy nhiên, người dùng mạng xã hội Hàn Quốc dành nhiều lời ca ngợi cho những nỗ lực của Kim.
"Tôi hy vọng anh sớm bình tâm lại. Anh thực sự đã cố gắng hết sức trong tình thế thảm họa đó, vì thế đừng đổ lỗi cho bản thân. Chắc chắn có thêm nhiều người được cứu vì anh đã hướng dẫn họ đi đúng hướng. Tôi mong anh sẽ có một cuộc sống vui vẻ, đừng cảm thấy tội lỗi", một người bình luận.
"Thật mừng khi biết được tên của sĩ quan này. Tôi đã xem rất nhiều đoạn video, và anh ấy có mặt ở mọi nơi, rõ ràng anh đã cố gắng 200% sức lực. Tôi thực sự ngưỡng mộ anh ấy. Thật tiếc khi biết rằng anh cảm thấy có lỗi, bởi anh không cần như vậy. Xin gửi những lời cầu nguyện và lời chúc tốt đẹp đến anh. Hy vọng nếu chẳng may tôi rơi vào khoảnh khắc hỗn loạn như vậy, sẽ có một sĩ quan cảnh sát như anh xuất hiện", một người khác viết.
Theo BBC, mẹ của một nạn nhân trong thảm họa Itaewon hôm 3/11 đã liên lạc để bày tỏ sự biết ơn trước hành động của trung sĩ Kim Baek-gyeom.
"Tôi thấy quá có lỗi để nói lời cảm ơn bà. Tôi đã không thể làm tròn công việc của mình đêm hôm đó. Nếu được, tôi mong mình được gặp các thành viên tang quyến để xin lỗi và trò chuyện cùng họ", Kim nói.
Hướng Dương (Theo Independent)